Trần Thị Ngọc Tú, quản trị trang Facebook của Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan cho biết: "Trong hoàn cảnh hiện nay, quyết định quay về Việt Nam hay ở lại Hà Lan là quyết định mang tính cá nhân. Khi quay về Việt Nam, các bạn sẽ phải thực hiện cách ly bắt buộc trong vòng 14 ngày. Admin mong các bạn hãy khai báo trung thực lộ trình và tình trạng sức khoẻ của các bạn khi nhập cảnh, tuân thủ các khuyến cáo của chính phủ".
Với những người ở lại, Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan gợi ý các bạn sống cùng thành phố (gần nhau) nên lập các nhóm hỗ trợ để có thể giúp đỡ nhau khi cần thiết. Ví dụ như đi chợ hoặc nấu ăn giúp cho các bạn bị ốm. Khi giúp nhau cũng nhớ đảm bảo vệ sinh, tránh lây chéo.
Ngoài việc thực hiện các khuyến cáo chung của Chính phủ Hà Lan, Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan khuyên các thành viên giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi ở tốt, ăn uống lành mạnh, nạp thêm vitamin, luyện tập thể thao để cơ thể khoẻ mạnh (hiện không thể đến trung tâm thể thao thì có thể tập tại nhà).
Việc dùng khẩu trang hay không thì còn nhiều tranh cãi, nhưng nếu dùng thì phải dùng đúng cách, chuẩn bị sẵn trong nhà một số loại thuốc cơ bản như nước súc miệng, Paracetamol, thuốc nhỏ mũi và một số loại thuốc giảm ho. Điều quan trọng nữa là tự kiểm duyệt thông tin trước khi đăng, tránh làm mọi người thêm hoảng loạn.
Hội sinh viên Việt Nam tại Paris đăng thông tin về những du học sinh đã về Việt Nam và được đưa đi cách ly, khẳng định: "Cách ly không đáng sợ". "Ngay sau khi xuống máy bay từ Pháp, chúng mình được đưa giấy để làm thủ tục khai y tế và trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm ngay ở sân bay. Sau đó chúng mình sẽ được đưa về khu vực cách ly để được cách ly tập trung trong vòng ít nhất là 14 ngày. Khi đến nơi, họ sẽ khử trùng toàn bộ đồ... Mỗi ngày chúng mình được ăn đủ 3 bữa, có đầy đủ cơm thịt rau và canh có kèm một loại hoa quả nữa, các anh bộ đội sẽ mang đồ ăn đến tận phòng".
Theo các sinh viên Việt Nam vừa trở về từ Pháp, điểm cộng của việc cách ly là được xét nghiệm ngay lập tức và sẽ được trực tiếp cách ly đặc biệt và điều trị nếu dương tính với virus. Được kiểm tra nhiệt độ 2 lần mỗi ngày. Có thể tránh được việc lây lan đến cộng đồng và gia đình. Ăn, uống, ngủ, nghỉ đầy đủ, được chăm sóc tận tình chu đáo...
Điểm trừ của việc cách ly là "hơi chán một chút nếu đi một mình, nhưng có thể làm quen bạn mới. Nói chung là cách ly không đáng sợ, đáng sợ là mình có bệnh nhưng không biết hoặc không được chữa trị kịp thời".
Tài khoản Facebook Quỳnh Quách, thành viên Hội sinh viên Việt Nam tại Paris viết: Không có bất cứ kẻ thù nào làm chúng ta gục ngã khi bên trong cũng như bên ngoài của chúng ta vững chắc. Đó là sức mạnh tinh thần; Thể chất bền bỉ bằng việc luyện tập hàng ngày và ăn uống đủ chất; Đường lối và những quy tắc cụ thể cho từng giây phút (khẩu trang, tránh xa người xung quanh khi ra đường, khử trùng mọi đồ gắn với mình khi đã bước chân ra ngoài đường vì nước bọt của người khác có thể đinh lên quần áo bạn). Có những điều kể trên sẽ chúng ta chiến thắng.
Cùng lúc, sinh viên Việt Nam ở nhiều nước Châu Âu đang chia sẻ mạnh bài viết "Mọi người hỏi tại sao tôi không về Việt Nam?" của Thanh Hường hiện đang sống ở Italia - tâm dịch COVID-19 tại Châu Âu. Lý do Thanh Hường chưa về Việt Nam trong thời điểm này là vì thành phố nơi cô sống vẫn an toàn, phần lớn mọi người ở trong nhà theo lệnh của chính phủ, chỉ ra ngoài trong những trường hợp thật cần thiết.
Ngoài ra, Hường cho rằng cô là "người trẻ", trong khi nhóm tuổi cần được bảo vệ nhiều hơn là người già và trẻ em, hoặc những người có bệnh nền. Bên cạnh đó, cô cũng đang khỏe mạnh và không hề muốn mạo hiểm sức khỏe của mình để rời khỏi nhà, vật vã ở các sân bay.
Quan trọng hơn, "tôi không muốn trở thành gánh nặng cho quê hương tôi, 14 ngày cách ly, cơm ăn miễn phí, có người phục vụ có" - Hường viết và nói rằng "thời điểm này nếu tôi trở về vẫn chính là thêm một phần gánh nặng cho ngân sách nhà nước".