Cậu bé 5 tuổi đã bị một con khỉ cắn đứt lìa ngón tay trong cuộc tấn công kinh hoàng tại sở thú Santo Inacio ở Vila Nova de Gaia gần Porto, Bồ Đào Nha.
Nhân viên sở thú cho biết, cậu bé đã cho khỉ ăn đậu phộng, điều này vi phạm các biện pháp an toàn. Con vật sau đó đã cắn chặt ngón tay của cậu bé và xé nó đứt lìa.
“Các kế hoạch an toàn của sở thú đều có tính đến những rủi ro có thể xảy ra khi du khách tiếp xúc với động vật, chẳng hạn như kích thước, tốc độ hoặc vết cắn của chúng. Chúng tôi đã lắp đặt một số biển báo cảnh báo du khách về các biện pháp an toàn phải tuân theo, trong đó có nêu rõ về việc không cho ăn hoặc chạm vào động vật”, lãnh đạo vườn thú Santo Inacio nói với báo chí.
Cậu bé được đưa đến bệnh viện Sao Joao gần đó ngay sau khi vụ việc xảy ra.
Một sĩ quan cảnh sát đã vào lồng khỉ để thu hồi lại ngón tay bị mất. Theo 7news, các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ và phẫu thuật trẻ em đã có mặt để điều trị cho cậu bé tại bệnh viện. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu các bác sĩ có thể nối lại ngón tay của cậu bé hay không.
Sở thú Santo Inácio thường xuyên liên lạc với gia đình cậu bé và xác nhận rằng đứa trẻ hiện đã trở về tình trạng ổn định.
Sở thú Santo Inacio là nơi sinh sống của 600 loài động vật bao gồm cả hổ Amur và sư tử Châu Á. Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, sở thú đón trung bình khoảng 1,5 triệu du khách mỗi năm. Vườn thú đã mở cửa trở lại hôm 6.3 sau ba tháng đóng cửa theo lệnh của chính phủ Bồ Đào Nha.