Theo CNN, đội bóng bầu dục Sables-Zimbabwe và lãnh đạo đội đã đến Bắc Phi trước trận đấu vòng loại World Cup vào ngày 7.7 tới. Tuy nhiên, khi đội bóng bầu dục này đến nhận khách sạn, họ thấy nơi ở được sắp xếp không thể chấp nhận nổi và quyết định ngủ ngoài đường để phản đối.
Cựu Bộ trưởng Thể thao của Zimbabwe David Coltart đã đăng những hình ảnh các cầu thủ đang ngủ ngoài khách sạn cùng với các vali đặt bên cạnh.
Những bức ảnh làm dấy lên sự phẫn nộ của người Zimbabwe trên mạng xã hội.
Cựu Bộ trưởng Coltart cho biết, các cầu thủ đã mất 6 giờ tại sân bay về vấn đề thị thực sau đó được đưa tới khách sạn mà họ không thể chấp nhận nổi.
Theo đó, tại sân bay, các cầu thủ đội bóng bầu dục Sables- Zimbabwe bị các quan chức an ninh giữ lại do không trả phí thị thực 23 USD mỗi người, đội trưởng đội bóng bầu dục chia sẻ với đài CapitalK FM.
Tuy nhiên, Bộ Thể thao Zimbabwe cho biết, các nhà tổ chức giải đấu đã đảm bảo cung cấp thị thực cho đội khi đến Tunisia. Chính phủ Zimbabwe tuyên bố sẽ tiếp tục theo dõi việc chăm sóc cho các cầu thủ trong giải đấu này.
Các nhà tổ chức giải đấu cho biết đang giải quyết những vấn đề mà đội bóng Zimbabwe đang phải đối mặt.
Theo ông Khaled Babbou - Hiệp hội bóng bầu dục Châu Phi, sự cố đáng tiếc không nhằm gây mất ổn định cho đối thủ của họ. Ông cho biết, nơi lưu trú mới cho đội bóng Zimbabwe đã được chọn ở ngoại ô thành phố và được đội chấp nhận.
"Tôi gửi lời xin lỗi thay mặt Liên đoàn bóng bầu dục Tunisia. Chúng tôi tự hào tổ chức giải đấu bóng bầu dục Châu Phi thường niên và nỗ lực đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế tốt nhất về nơi lưu trú và các cơ sở hạ tầng khác", ông Babbou nói.
Đội Sables sẽ thi đấu với đội Tunisia ở vòng đấu mới nhất của giải bóng bầu dục Châu Phi Gold Cup vào ngày 7.7. Đội chiến thắng sẽ đủ điều kiện tham dự World Cup bóng bầu dục 2019 tại Nhật Bản.