NY Post cho hay, những dấu chân có niên đại từ 11.550 đến 13.000 năm mới được phát hiện tại Công viên Quốc gia White Sands, bang New Mexico, Mỹ. Những dấu chân được tìm thấy trong quãng đường dài ít nhất 1,5km.
Những dấu chân tiết lộ về hành trình gian khổ của người mẹ trong thời kỳ băng hà có lẽ khó khăn hơn nhiều so với hành trình của những người mẹ hiện nay.
Các tác giả nghiên cứu Matthew Bennett và Sally Reynolds, thuộc Đại học Bournemouth ở Anh, cho biết các dấu chân được tìm thấy ở dưới lòng hồ nước đã khô chứa rất nhiều điều ấn tượng.
Bên cạnh dấu chân của người mẹ xuất hiện dọc theo con đường, còn có nhiều dấu chân nhỏ hơn. Khi những dấu chân nhỏ biến mất, dấu chân của người mẹ phình to ra hơn một chút, như thể bị đè nặng, dẫn đến suy đoán người mẹ có thể đã có thể phải cõng đứa con mà theo Bennett và Reynolds, đứa bé nhỏ hơn 2 tuổi.
Con đường "ướt và trơn" khiến hành trình của người mẹ cõng đứa con thêm gian khổ. Các nhà nghiên cứu ước tính, 2 mẹ con đã di chuyển với tốc độ 1,7 mét mỗi giây. Theo các tác giả, tốc độ di chuyển “thoải mái” của đa số mọi người sẽ chậm hơn, khoảng 1,2-1,5 mét mỗi giây.
Họ cũng tìm thấy dấu vết của nhiều loài động vật có vú thời tiền sử như mèo răng kiếm, chó sói, bò rừng và lạc đà, cũng như bằng chứng cho thấy đứa trẻ đã nhảy lò cò trên hành trình di chuyển.
Các tác giả gọi khám phá là “một câu chuyện đáng chú ý” - mặc dù phần lớn vẫn còn là một bí ẩn.
Họ viết: “Theo chúng tôi, người phụ nữ có thể đã không thoải mái trong hoàn cảnh đó, nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện cuộc hành trình. Vì vậy, lần tới khi bạn vội vã đi lại trong siêu thị mà phải bế một đứa trẻ trên tay, hãy nhớ rằng ngay cả các bậc cha mẹ thời tiền sử cũng đã từng trải qua cảm giác này”.