“Chúng tôi sẽ truy lùng và bắt họ phải trả giá” - Tờ Guardian dẫn lời Tổng thống Joe Biden phát biểu. Ông Biden đồng thời từ chối kéo dài thời hạn 31.8 về việc rút các lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan nhưng hứa sẽ sơ tán mọi công dân Mỹ muốn rời đi.
Hai kẻ đánh bom liều chết và các tay súng đã tấn công đám đông người Afghanistan đổ xô đến sân bay của Kabul hôm 26.8. Một vụ nổ xảy ra gần lối vào sân bay và một vụ nổ khác tại một khách sạn gần đó. Nhóm IS sau đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.
Tổng thống Joe Biden được cho là đã có mặt trong phòng tình huống với đội ngũ an ninh quốc gia khi chi tiết về vụ tấn công khủng bố xuất hiện.
Trong bài phát biểu trên truyền hình toàn quốc, tổng thống bày tỏ lòng kính trọng đối với những người đã ngã xuống như những "anh hùng" đã "tham gia vào sứ mệnh nguy hiểm, hy sinh quên mình để cứu mạng người khác", tuyên bố sẽ đáp trả và khiến các thủ lĩnh IS chịu trách nhiệm.
“Đối với những kẻ đã thực hiện các cuộc tấn công này ngày hôm nay - cũng như bất kỳ ai muốn nước Mỹ làm hại - hãy biết điều này: Chúng tôi sẽ không tha thứ. Chúng tôi sẽ không quên. Chúng tôi sẽ truy lùng và bắt phải trả giá” - ông Joe Biden nói.
Tổng thống Joe Biden cho biết đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc “lập kế hoạch để tấn công tài sản, lãnh đạo và cơ sở của IS”, đồng thời nói thêm: “Chúng tôi sẽ đáp trả bằng vũ lực và sự chính xác vào thời điểm và địa điểm chúng tôi chọn”.
Tổng thống Biden không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy ông có ý định tạm dừng cuộc rút quân khỏi Afghanistan sớm hơn kế hoạch hoặc kéo dài qua ngày 31.8. Tính đến ngày 25.8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết khoảng 4.500 công dân Mỹ đã được sơ tán, và còn khoảng 1.500 người nữa đang chờ.