Đánh bom kép rúng động Philippines, hơn 90 người thương vong

Song Minh |

Vụ đánh bom kép vào một nhà thờ ở miền nam Philippines làm ít nhất 21 người chết và 71 người bị thương, diễn ra vài ngày sau cuộc trưng cầu dân ý nhất trí thành lập vùng tự trị cho khu vực đông người Hồi giáo sinh sống.

Vụ nổ đầu tiên xảy ra bên trong nhà thờ Công giáo ở thị trấn Jolo, tỉnh Sulu vào sáng 27.1, khi mọi người đang cầu nguyện, ngay sau đó là vụ nổ thứ hai ở bãi đậu xe khi quân đội đáp trả - phát ngôn viên quân đội khu vực, trung tá Gerry Besana nói với AFP.

“Động cơ chắc chắn là khủng bố. Chúng là những người không muốn hoà bình” - ông Bes Besana nói.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Tuần trước, các cử tri bỏ phiếu ủng hộ một vùng tự trị có quyền lực mạnh mẽ hơn ở miền nam Philippines, nơi hy vọng sẽ mang lại hoà bình và phát triển sau nhiều thập kỷ xung đột làm chết hàng nghìn người và khiến khu vực này lâm vào cảnh nghèo đói.

Tỉnh Sulu - bao gồm Jolo - đã bỏ phiếu chống lại việc thành lập khu vực mới và thống đốc tỉnh đặt câu hỏi về luật thành lập khu vực này trước Toà án Tối cao.

Bất chấp phiếu chống của Sulu, luật pháp quy định rằng tỉnh này vẫn bị đưa vào thực thể chính trị mới, bởi cử tri khắp vùng tự trị đã bỏ phiếu ủng hộ.

Cuộc trưng cầu hôm 21.1 cho kết quả là 85% cử tri ủng hộ thành lập một khu tự trị có tên Bangsamoro. Mặc dù Sulu chỉ là một trong số ít các khu vực phản đối khu tự trị, song vẫn sẽ là một phần của khu tự trị mới.

Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana gọi cuộc tấn công kép sáng nay là “hành động cực kỳ nghiêm trọng”, kêu gọi người dân địa phương cảnh giác và hợp tác với chính quyền để chống khủng bố.

Trong khi đó, Cảnh sát trưởng quốc gia Oscar Albayalde cho biết, có thể nhóm phiến quân Abu Sayyaf liên quan đến vụ đánh bom kép này. “Chúng muốn gây xáo trộn hoà bình và trật tự, thể hiện sức mạnh và gieo rắc hỗn loạn” - ông Alb Albalalde nói trên đài phát thanh.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Kinh hoàng biển người ken đặc trong lễ hội tôn giáo ở Philippines

Văn Thắng (TH) |

Gần 800.000 tín đồ đã tham gia lễ hội Black Nazarene từ ngày 9.1 ở thủ đô Manila của Philippines để chứng kiến cảnh rước tượng Chúa Jesus từ nhà thờ Quiapo qua các con phố. Đây là một trong những lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới và các tín đồ tham dự sự kiện với đôi chân trần. Họ chen lấn nhau để chạm vào tượng trong khi miệng hô "Muôn năm" vì tin rằng nó có khả năng chữa bệnh. Hơn 600 người đã bị thương khi tham gia lễ hội này.

85 người chết trong lở đất, lũ lụt tàn khốc ở Philippines

Ngọc Diệp |

Cơn bão Usman gây mưa lớn ở vùng núi Philippines khiến ít nhất 85 người thiệt mạng do sạt lở đất và ngập lụt.

Mật vụ phá tan âm mưu ám sát Tổng thống Donald Trump ở Philippines

Vân Anh |

Vệ sĩ của Tổng thống Donald Trump tuyên bố phá tan âm mưu ám sát trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đến Philippines năm 2017.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kinh hoàng biển người ken đặc trong lễ hội tôn giáo ở Philippines

Văn Thắng (TH) |

Gần 800.000 tín đồ đã tham gia lễ hội Black Nazarene từ ngày 9.1 ở thủ đô Manila của Philippines để chứng kiến cảnh rước tượng Chúa Jesus từ nhà thờ Quiapo qua các con phố. Đây là một trong những lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới và các tín đồ tham dự sự kiện với đôi chân trần. Họ chen lấn nhau để chạm vào tượng trong khi miệng hô "Muôn năm" vì tin rằng nó có khả năng chữa bệnh. Hơn 600 người đã bị thương khi tham gia lễ hội này.

85 người chết trong lở đất, lũ lụt tàn khốc ở Philippines

Ngọc Diệp |

Cơn bão Usman gây mưa lớn ở vùng núi Philippines khiến ít nhất 85 người thiệt mạng do sạt lở đất và ngập lụt.

Mật vụ phá tan âm mưu ám sát Tổng thống Donald Trump ở Philippines

Vân Anh |

Vệ sĩ của Tổng thống Donald Trump tuyên bố phá tan âm mưu ám sát trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đến Philippines năm 2017.