Sky News đưa tin, đạn được đặt trên nóc xe phản ứng vũ trang của cảnh sát London, đã bị rơi ra vào sáng 22.7 khi các sĩ quan trên đường tham gia một cuộc hành quân trang bị súng.
Cơ quan cảnh sát cho biết, do "một số đạn dược và các vật phẩm phụ trợ" rơi xuống đường đã dẫn đến việc đóng cửa con đường A13 gần Prince Regent Lane ở phía đông London.
Đến 21h cùng ngày, Sở Cảnh sát Thủ đô London cho biết, đã không còn mối nguy hiểm nào đối với công chúng, mặc dù công cuộc tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục và một phần con đường vẫn chưa cho lưu thông.
Cơ quan Tiêu chuẩn Nghề nghiệp thành phố cho biết, sự cố này là do "lỗi của con người". Các sĩ quan có liên quan sẽ phải giải trình và trải qua một khóa đào tạo nội bộ.
Phía Sở Cảnh sát London cũng đã lên tiếng xin lỗi vì gây ra gián đoạn cho những người đi trên con đường A13 và cảm ơn các lái xe đã hợp tác trong thời gian đường bị phong tỏa.