Tang Xingxing từ tỉnh Quảng Đông đã đến Vũ Hán để thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ bệnh nhân mắc bệnh viêm phổi cấp do COVID-19 ở đây.
Để cổ vũ tinh thần cho cô, vị hôn phu của cô đã nhờ các đồng nghiệp chuẩn bị đám cưới trực tuyến.
Thay vì một chiếc váy cưới màu trắng, các đồng nghiệp của cô đã sử dụng trang phục bảo hộ với chiếc khẩu trang che mặt và găng tay. Họ sử dụng mảnh vải xanh ở bệnh viện làm khăn voan trùm đầu cô dâu.
Cô đã rất ngạc nhiên khi bước vào buổi lễ cưới trực tuyến, nơi một đồng nghiệp đóng giả là chú rể đại diện cho vị hôn phu của cô. Tang nói với vị hôn phu rằng cô sẽ sớm quay lại kết hôn với anh ở nơi anh sẽ đọc bức thư ngày cưới cho cô, anh hứa sẽ chăm sóc, yêu và tôn trọng cô mãi mãi.
Tang cho biết, các nhân viên y tế chịu nhiều áp lực sau khi dịch bệnh bùng phát.
"Chúng tôi đều chịu áp lực ở đây và hy vọng chúng tôi có thể sớm được về nhà", Malay Mail dẫn lời cô.