Đại sứ Daniel Kritenbrink chia sẻ, đây là mùa thu thứ ba của ông ở Việt Nam và đối với ông cũng là khoảng thời gian quyến rũ nhất ở nơi đây.
Năm 2020 là năm đặc biệt vì đánh dấu kỷ niệm 25 năm bình thường hoá quan hệ Việt Nam - Mỹ.
Để làm chiếc bánh Trung thu đặc biệt, Đại sứ Kritenbrink đã tìm được một người thợ khắc gỗ ở khu phố cổ Hà Nội để tạo một chiếc khuôn bánh kỷ niệm mối quan hệ Việt - Mỹ 25 năm qua.
Đại sứ cho biết, cá nhân ông luôn thích những chiếc bánh cổ truyền, nhưng năm nay, ông quyết định làm chiếc bánh Trung thu kết hợp giữa các nguyên liệu truyền thống của Việt Nam với các nguyên liệu của Mỹ như kem phô mai và quả việt quất.