May mắn có mặt tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào tháng 8 - Aadi là tháng thứ tư của Lịch Tamil với những nghi lễ đặc biệt của người theo đạo Hindu, tôi đã tận mắt chứng kiến nghi thức của buổi hành lễ ở đây. Aadi là tháng thiêng liêng khi các vị Thần và Nữ Thần quyết định cải thiện, nâng cao cuộc sống của con người mà họ sáng tạo ra.
Ấn tượng đầu tiên của tôi chính là mặt tiền của ngôi đền là một tòa Gopuram (tháp chùa) 5 tầng và bao bọc xung quanh Gopuram là những bức tượng các vị thần Hindu nhiều màu sắc. Bước qua cánh cổng là khu vực chính dành cho cầu nguyện có rất nhiều miếu thờ các vị thần Hindu. Miếu thờ chính thờ đức mẹ Mariamman, vị thần của miền Nam Ấn, hiện thân của chúa Durga, hay còn gọi là Parvati. Theo tính ngưỡng Ấn Độ, đây là vị thần của mùa màng bội thu, đất đai màu mỡ, sức khỏe dồi dào, hôn nhân suôn sẻ, con cháu đông vui. Ngoài ra còn có miếu thờ thần Voi Ganesh…
Không khí buổi lễ trang nghiêm với tiếng chuông âm vang, lời khấn mang âm sắc riêng, sắc màu nóng của đồ thờ cúng, và sự thiêng liêng của lửa.
Một số hình ảnh tại buổi hành lễ: