Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bị kết án 17 năm tù

Khánh Minh |

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bị kết án 17 năm tù hôm 19.2 với một loạt tội danh tham nhũng.

Tòa án quận trung tâm Seoul hôm nay đã tuyên án ông Lee Myung-bak, cựu Tổng thống Hàn Quốc từ đầu năm 2008 đến năm 2012, 17 năm tù và phạt tiền 13 tỉ won (11 triệu USD).

Tòa án tối cao Seoul cũng quyết định bãi bỏ bảo lãnh tại ngoại với ông Lee, khiến ông phải vào tù trở lại - theo Yonhap. Vào tháng 3.2019, ông Lee được tại ngoại vì những lo ngại về sức khỏe.

Hồi tháng 1, công tố viên đề nghị bản án 23 năm tù với ông Lee, lên án ông không hối cải vì những hành động sai trái của mình và đổ lỗi cho người khác để tránh trách nhiệm.

Một tòa án thấp hơn cho thấy ông Lee là chủ sở hữu thực tế của Công ty phụ tùng ôtô DAS chứ không phải anh trai ông, và ông Lee đã lạm quyền tổng thống của mình để mang lại lợi ích cho công ty và bản thân, bao gồm nhận hối lộ 8,5 tỉ won.

Trong suốt sự nghiệp chính trị của mình, ông Lee Myung-bak đã bị nghi ngờ về việc liệu ông có phải là chủ sở hữu thực sự của DAS hay không, điều mà người đàn ông 78 tuổi này đã thẳng thừng bác bỏ.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 tiếp tục lây lan ở Hàn Quốc, số ca nhiễm virus tăng gấp rưỡi

Phương Linh |

Hàn Quốc xác nhận thêm 15 trường hợp nhiễm virus Corona mới (COVID-19) vào ngày 19.2, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 46.

Hàn Quốc điều chuyên cơ tổng thống đón 5 người trên tàu Diamond Princess

Khánh Minh |

Chuyên cơ Tổng thống Hàn Quốc đến Nhật Bản đón 5 người rời khỏi tàu du lịch Diamond Princess bị cách ly vì COVID-19.

Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt của mẹ và con gái nhỏ đã qua đời ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Một cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt giữa một người mẹ Hàn Quốc với con gái đã khuất thông qua công nghệ thực tế ảo trong một chương trình truyền hình của Hàn Quốc đã thu hút sự chú ý và trở thành đề tài tranh luận gay gắt trong dư luận.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

COVID-19 tiếp tục lây lan ở Hàn Quốc, số ca nhiễm virus tăng gấp rưỡi

Phương Linh |

Hàn Quốc xác nhận thêm 15 trường hợp nhiễm virus Corona mới (COVID-19) vào ngày 19.2, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 46.

Hàn Quốc điều chuyên cơ tổng thống đón 5 người trên tàu Diamond Princess

Khánh Minh |

Chuyên cơ Tổng thống Hàn Quốc đến Nhật Bản đón 5 người rời khỏi tàu du lịch Diamond Princess bị cách ly vì COVID-19.

Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt của mẹ và con gái nhỏ đã qua đời ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Một cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt giữa một người mẹ Hàn Quốc với con gái đã khuất thông qua công nghệ thực tế ảo trong một chương trình truyền hình của Hàn Quốc đã thu hút sự chú ý và trở thành đề tài tranh luận gay gắt trong dư luận.