Oksana Voevodina và cựu vương Malaysia Muhammad V kết hôn vào mùa hè năm 2018 và ly dị năm 2019, hai tháng sau khi con trai họ chào đời. Vợ cũ của cựu vương Malaysia trở về Mátxcơva sinh sống.
Sputnik đưa tin ngày 2.12 rằng, vợ cựu vương Malaysia nộp đơn trình báo cảnh sát cho biết cô nhận được những lời dọa giết.
Theo đại diện của Oksana Voevodina - ông Ivan Melnikov, một người phụ nữ lạ mặt đã gửi tin nhắn SMS cho bố của Voevodina nói rằng tính mạng của con trai cô đang bị đe dọa và đề nghị gặp gỡ.
Theo Melnikov, Oksana Voevodina không gặp người gửi tin nhắn, thay vào đó, cô để bạn gặp và ghi âm lại cuộc trao đổi.
Trong cuộc gặp vào tháng 10, người phụ nữ lạ mặt khẳng định, Leon, con trai của Oksana Voevodina đang gặp nguy hiểm đồng thời nói rằng người đẹp Nga có thể ngăn mối nguy này nếu cô rút đơn kiện cựu vương Malaysia đòi trả tiền cấp dưỡng cho con trai và ngưng trả lời truyền thông.
Sau cuộc trao đổi này, Oksana Voevodina tới đồn cảnh sát, nộp đơn yêu cầu điều tra về những lời đe dọa.
Trả lời phỏng vấn Russia Today, người đẹp 27 tuổi từng giành giải Hoa hậu Mátxcơva năm 2015 cho biết, cô đã rời khỏi Mátxcơva và hiện đang ở một nơi an toàn.
Voevodina và quốc vương Malaysia Sultan Muhammad V bí mật kết hôn ở Malaysia năm 2018. Voevodina thậm chí đã chuyển sang đạo Hồi và lấy tên Hồi giáo. Cặp đôi sau đó có một lễ cưới ở Mátxcơva. Sau đó, có thông tin cặp đôi đã chia tay.
Tháng 1.2019, quốc vương Malaysia Sultan Muhammad V bất ngờ thoái vị. Đến tháng 5 năm nay, Oksana Voevodina sinh một bé trai đặt tên là Leon. Hai tháng sau, cựu vương Malaysia ly hôn với người đẹp Nga bằng hình thức là talak tiga hay talaq baayin - hình thức ly hôn được xem là nghiêm trọng nhất theo đạo Hồi.
Gần đây, người đẹp 27 tuổi đệ đơn kiện đòi cựu vương khoản tiền cấp dưỡng 30.000 USD mỗi tháng, một ngôi nhà ở London và một căn hộ ở Mátxcơva trị giá lần lượt là 10 triệu USD và 1,5 triệu USD.