Cựu chiến binh 99 tuổi "hạ gục quân thù" COVID-19 với tinh thần thép

HỒNG HẠNH |

Cựu chiến binh Ermando Piveta, 99 tuổi, "hạ gục quân thù" COVID-19 với tinh thần thép đã được tôi luyện qua nhiều cuộc chiến tranh.

Thiếu úy Ermando Piveta, người phục vụ trong quân đội Brazil đóng quân ở Châu Phi trong Thế chiến II, đã được xuất viện vào ngày 14.4.

Chỉ sau 8 ngày điều trị tại Bệnh viện Lực lượng Vũ trang ở Brasilia, cựu chiến binh đội mũ lưỡi trai, chào kiểu quân nhân và ngồi trên xe lăn để ra viện trong tiếng nhạc kèn và tiếng vỗ tay vui mừng của mọi người.

"Cụ đã chiến thắng một trận chiến khác, trận chiến chống lại COVID-19. Cụ được xuất viện trùng với ngày Brazil kỷ niệm 75 năm chiến thắng trong trận Montese ở Italia thời Thế chiến II" - CNA trích dẫn lời một quân nhân.

Cụ Piveta phục vụ trong trung đoàn pháo binh 4, được huấn luyện tại Dakar năm 1942, ngay sau khi Brazil tham chiến với phe đồng minh.

Sau đó, ông trở về Brazil với trung đoàn của mình để bảo vệ đất nước khỏi một cuộc xâm lược.

Trước đó, vào ngày 12.4, cụ bà Gina Dal Colleto, 97 tuổi, cũng đã được xuất viện sau khi vượt qua COVID-19 một cách kỳ diệu khi cận kề cái chết.

Brazil hiện đang có 174.060 người nhiễm virus, với 67.504 người bình phục và  18.255 người tử vong vì COVID-19.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Brazil: Cụ bà 97 tuổi bình phục thần kì sau khi mắc COVID-19

Bảo Châu |

Cụ Gina Dal Colleto, 97 tuổi ở Brazil đã bình phục thần kì sau khi nhập viện ngày 1.4 vì mắc COVID-19.

Thông điệp từ cụ bà 90 tuổi hồi phục COVID-19: "Đừng sợ. Đừng tuyệt vọng"

HỒNG HẠNH |

Anna Fortunato, một cụ bà 90 tuổi hồi phục COVID-19, gửi gắm thông điệp tới phần còn lại của thế giới: “Đừng sợ. Đừng tuyệt vọng”.

Cụ bà cao tuổi nhất thế giới kiên cường vượt qua 2 đại dịch toàn cầu

Bảo Châu |

Một cụ bà 104 tuổi ở Italia, người từng sống sót sau đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918, đã trở thành người cao tuổi nhất thế giới chiến thắng COVID-19

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Brazil: Cụ bà 97 tuổi bình phục thần kì sau khi mắc COVID-19

Bảo Châu |

Cụ Gina Dal Colleto, 97 tuổi ở Brazil đã bình phục thần kì sau khi nhập viện ngày 1.4 vì mắc COVID-19.

Thông điệp từ cụ bà 90 tuổi hồi phục COVID-19: "Đừng sợ. Đừng tuyệt vọng"

HỒNG HẠNH |

Anna Fortunato, một cụ bà 90 tuổi hồi phục COVID-19, gửi gắm thông điệp tới phần còn lại của thế giới: “Đừng sợ. Đừng tuyệt vọng”.

Cụ bà cao tuổi nhất thế giới kiên cường vượt qua 2 đại dịch toàn cầu

Bảo Châu |

Một cụ bà 104 tuổi ở Italia, người từng sống sót sau đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918, đã trở thành người cao tuổi nhất thế giới chiến thắng COVID-19