Theo nguồn tin từ kênh KLTV thuộc bang Texas (Mỹ), người đàn ông có tên Heath Edward Bumpous đến từ Crockett, Texas bị buộc tội cướp tài sản và bị tống vào Nhà tù quận Trinity vì cáo buộc tiếp cận một giao dịch viên ngân hàng tại Ngân hàng Nhà nước Citizens ở Groveton, Texas, đe dọa rằng hắn ta có súng và yêu cầu giao nộp tiền.
Theo cảnh sát trưởng Woody Wallace, Bumpous thú nhận rằng hắn ta sẽ kết hôn vào ngày mai, những gì hắn ta cần là có đủ tiền để mua nhẫn cưới và thuê địa điểm tổ chức đám cưới.
Sau khi nhận được tin về vụ cướp, cảnh sát trưởng Wallace đã ngay lập tức đăng tải hình ảnh của nghi phạm lên trang Facebook Sherriffftime của Trinity với hy vọng công chúng có thể cung cấp các đầu mối giúp cho việc bắt giữ nghi phạm.
Trớ trêu thay, vị hôn thê của Bumpous đã xem bài đăng trên Facebook và nhận ra hắn.
“Người vợ sắp cưới của Bumpous, người mà hắn dự định sẽ kết hôn vào ngày mai, đã liên lạc với hắn ngay khi cô ấy thấy bài đăng của chúng tôi trên Facebook. Cô ấy biết đó là hắn. Cô ấy gọi điện và hỏi liệu có phải hắn đã cướp ngân hàng không, cũng khẳng định rằng người trên Facebook chính là vị hôn phu của mình”, cảnh sát trưởng Wallace thuật lại trong một video được đăng lên trang Facebook của ông.
Bumpous đã trấn an vị hôn thê của mình và quyết định thú nhận tội ác mình gây ra.
Hầu hết số tiền đã được thu hồi cùng với quần áo mà Bumpous ném ra khỏi cửa sổ trong khi trốn thoát, đặc biệt là khẩu súng hắn cất giấu trong người.Hiện Heath Edward Bumpous hiện đang bị giam giữ. Hắn bị buộc tội cướp tài sản và sẽ bị đưa ra tòa với sự góp mặt của bồi thẩm đoàn lớn. Và dĩ nhiên, với hành vi này, hôn lễ mà Bumpous đã "dày công chuẩn bị" cũng sẽ bị hủy bỏ.