Riêng ở quốc gia Nam Mỹ Peru, người ta đã bầu chọn ra 10 ngọn núi tuyết đẹp và hàm chứa nhiều giá trị tâm linh độc đáo.
Bởi vì quốc gia này ở trên cao, đến mức, ngay tại đô thị thủ phủ của họ, mà đội bóng Brazil vâm váp bay sang thi đấu, khối cầu thủ phải thở bình ô xy! Một trong các "đỉnh cao muôn trượng" phủ băng tuyết vĩnh cửu đó là Salcantay. Núi cao 6.279m so với mực nước biển, nằm cách thành phố di sản Cusco 60km. Với tâm thức và nghi lễ thờ thần mặt trời, từ nhiều thế kỷ, người của Đế chế Inca hùng mạnh và trải rộng nhất Nam Mỹ đã coi Salcantay là nơi ngự trị của các vị thần phụ trách thời tiết và sinh sản của bà con.
Chúng tôi đã đi nhiều nghìn cây số để có mặt ở thành phố Cusco, thủ đô của đế chế Inca (nay là Cộng hòa Peru) nhằm chinh phục núi tuyết Salcantay.
Đi từ xa, đã có cảm giác núi như một vị thần khổng lồ với quyền uy đặc biệt. Núi hút ánh nhìn và xúc cảm của người ta vào một cách rất kỳ lạ.
Núi quá cao, nên người ta phải có dịch vụ cưỡi ngựa đi hết những chặng đầu xa xôi và chưa quá hiểm trở. Từng đoàn ngựa dài với giám mã uy phong phục vụ khách chiêm bái cao sơn.
Càng lên cao, người ta càng dựng nhiều lều bạt phục vụ khách ngủ nghỉ dọc đường.
Tôn trọng thiên nhiên nguyên sơ tuyệt đối, nên người ta hầu như không mở đường hay xây trạm nghỉ, cũng không bao giờ tôn tạo hay mở các dịch vụ kim tiền kiểu “xâm hại tự nhiên”, ngoài việc vẽ vài cái hình nhỏ để tránh bị lạc đường trong mưa tuyết.
Lên cao, mới thấy cuộc chinh phục núi lớn Salcanty 6.279m có gì đó hơi khốc liệt. Vắt kiệt sức mình leo núi lớn. Bản thân người ta, mới chỉ cần cả gan tham gia hành trình thôi, đã đủ là kì tích của chính họ trong chiến thắng sức ỳ của cơ thể, bất biết có lên đến đỉnh hơn sáu nghìn mét hay không.
Bù lại, cảnh quan tuyệt mỹ, những hồ nước xanh treo giữa lưng trời, bên bờ hồ là các núi tuyết tinh khiết.
Phóng tầm mắt ra bốn bề, thấy tuyết đã thống trị toàn bộ không gian.
Có chỗ, núi sạt vỡ ra, vân vi của đất đá trong các hoạt động kiến tạo bí ẩn đã khiến người ta mê ly đi với cảm xúc vũ trụ.
Hạ sơn, ai nấy trong chúng tôi đều bày tỏ niềm cảm kích, khi núi lớn Salcantay đã quá ưu ái phận mình!