Cụ bà Fran Clark, 80 tuổi ở Hengrove, Bristol, Anh bắt đầu việc chuẩn bị quà Giáng sinh mỗi năm từ 4 năm trước sau khi tình cờ đọc một quảng cáo trên tạp chí nhà thờ kêu gọi quyên góp.
Vào thời điểm đó, cụ bà sống ở nhà đối diện với con trai. Dù con trai và cháu nội đến thăm mỗi ngày nhưng bà vẫn cảm thấy cô đơn. Vì thế, khi nhìn thấy lời kêu gọi trên tờ tạp chí, bà thấy hào hứng bắt tay vào thực hiện.
Bà dành một phòng ở tầng trên để đóng gói các món quà trong những hộp đựng giày. Nhờ bận rộn bà thấy bớt cô đơn hơn.
Mỗi ngày, cụ bà Fran dành 1 giờ để đựng quà và gói hộp. Những hộp quà đựng các món đồ như bàn chải đánh răng, kem đánh răng, xà phòng...
Independent cho hay, cụ bà được mệnh danh là "Mẹ Giáng sinh" ngoài đời thực nhận những món đồ từ thiện này tại các cửa hàng từ thiện và nhóm quyên góp địa phương. Mỗi hộp giày đựng và giấy gói quà tiêu tốn của cụ bà khoảng 6,6 USD tiền của cá nhân cụ bà.
Hiện cụ bà đang sống tại viện dưỡng lão ở Brunelcare. Cụ bà được bạn bè và nhân viên viện dưỡng lão giúp bà tìm nguồn cung cấp đồ từ thiện và đóng gói.
Nhiều hộp đựng giày được một cửa hàng tặng bà cụ. Mỗi tuần, nhân viên cửa hàng sắp ra 15 hộp giày cho cụ bà. Hàng tuần, cụ Fran tự đi xe buýt đến cửa hàng để lấy hộp.
Các tổ chức từ thiện sẽ đến chỗ cụ Fran để lấy các hộp quà sau đó phân phát cho những người vô gia cư hoặc các tổ chức trẻ em trong vùng.