Cộng đồng mạng Trung Quốc ca ngợi bác sĩ đầu tiên nói về dịch nCoV

Duy Thiên |

Sự ra đi của bác sĩ trẻ Lý Văn Lượng (Trung Quốc) trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh do virus Corona gây ra đã khiến dư luận Trung Quốc đau xót.

Lý Văn Lượng là một trong những người đầu tiên đưa thông tin nghi ngờ có loại dịch bệnh mới nghi giống Sars - sau này xác định là dịch viêm phổi cấp do chủng virus Corona mới gây nên. Sau khi bị điều tra vì "đưa tin đồn", anh đã được chính quyền Trung Quốc xin lỗi. Trong một bài bình luận của mình báo ZongXiang (Trung Quốc) nhận định:

"Mãi đến khi Lý Văn Lượng ra đi, chúng ta mới nhận ra rõ ràng rằng: Những "người thổi còi" bình thường, không chỉ sử dụng kiến thức chuyên môn để bảo vệ tính mạng của người dân, mà còn dùng lương tâm và đạo đức cơ bản nhất để gìn giữ bảo vệ công ích của xã hội. Chúng ta bày tỏ lòng kính trọng.

Tuy nhiên, không may bệnh tật đã đánh gục anh trong chính lĩnh vực mà anh chiến đấu. Và " đền đáp" cuối cùng với anh là từ hàng trăm triệu cư dân mạng, là làn sóng đau buồn thương tiếc.

Lý Văn Lượng đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng, trước khi ra đi mãi mãi anh đã để lại 1 chữ "Hiểu". Và chúng tôi vẫn đang chiến đấu với mặt trận "dịch bệnh", chúng tôi phải làm cho làm sao cho anh “Hiểu”.

“Hiểu” còn dành cho mỗi chúng ta. Trận chiến đại dịch đang nóng lên mỗi ngày, đoàn kết là sự lựa chọn tất yếu của tất cả chúng ta. Bác sĩ Lý Văn Lượng, người đã từng đứng cùng chúng ta, đã rời bỏ chúng ta. Tất cả mọi thứ mà Lý Văn Lượng thề sẽ bảo vệ đến cùng, thì bây giờ sẽ được bảo vệ bởi chúng ta. Chiến thắng thành công đại dịch là lời giải thích duy nhất và tốt nhất chúng ta dành cho Lý Văn Lượng.

Sau đại dịch, Lý Văn Lượng có thể được nhớ đến như một hình tượng người tốt. Chưa bao giờ có một bác sĩ nào ra đi mà làm cho cả đất nước bi thương và đau xót đến vậy. Lý Văn Lượng giống như chúng ta, không chỉ là thiên thần khoác áo blouse trắng, hơn thế nữa còn là một người bình thường luôn tin tưởng và tuân thủ theo chân tướng sự thật" - trích bài bình luận của báo ZongXiang.

Câu chuyện của Lý Văn Lượng gây tiếng vang mạnh mẽ trên khắp Trung Quốc khi hàng trăm người phải đối mặt với mối đe dọa của chủng virus Corona mới, loại virus mà chính Lý Văn Lượng từng là 1 trong những người đầu tiên lên tiếng cảnh báo đồng nghiệp về khả năng bùng phát của dịch bệnh từ cuối tháng 12 năm ngoái.

Vào ngày 30.12.2019, Lý đã gửi một tin nhắn cho các bác sĩ trong một nhóm trò chuyện cảnh báo họ về sự bùng phát và khuyên họ nên mặc quần áo bảo hộ để tránh bị lây nhiễm. Điều mà bác sĩ Lý không biết là căn bệnh này chính là một loại virus Corona hoàn toàn mới.

Đến cuối tháng 1, bác sĩ Lý quyết định đăng trên Weibo và giải thích những gì đã xảy ra. Phải 10 ngày sau đó, đến ngày 20.1, Trung Quốc mới tuyên bố tình trạng dịch bệnh khẩn cấp.

Chính quyền địa phương cuối cùng đã xin lỗi Lý Văn Lượng và 7 người khác bị điều tra về tung tin đồn.

Ngày 6.2, truyền thông Trung Quốc chính thức thông tin Lý Văn Lượng đã qua đời vì virus Corona, trong khi vợ anh đang mang thai.

13h trưa nay giờ địa phương, 7.2, Nhân dân nhật báo đăng thông tin Ủy ban giám sát Nhà nước (Trung Quốc) quyết đinh điều tra toàn diện vụ việc Lý Văn Lượng. Thông tin này cho biết: "Được sự chấp thuận của Ủy ban Trung ương, Ủy ban Giám sát Nhà nước đã quyết định cử một nhóm điều tra đến Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, để tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về các vấn đề liên quan đến Lý Văn Lượng".

Phản hồi của cộng động mạng xã hội Trung Quốc cho thấy sự ủng hộ cần "điều tra nghiêm minh" về vụ việc này.

Duy Thiên
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc tuyên bố thuốc đông y đạt 90% hiệu quả trong điều trị nCoV

Duy Thiên |

Quá trình nghiên cứu sàng lọc các phương thuốc Đông Y trong phòng và điều trị viêm phổi do virus Corona gây ra đã đạt được bước tiến hơn mong đợi. Quan sát lâm sàng ở các tỉnh thí điểm cho thấy: thuốc nước giải độc lọc phổi đạt hơn 90% hiệu quả trong việc trị liệu viêm phổi do nhiễm virus Corona.

"Bệnh viện cabin vuông" Vũ Hán tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân nCoV đầu tiên

Khánh Minh |

Kể từ ngày 6.2, "bệnh viện cabin vuông" Vũ Hán 3.400 giường xây trong 2 ngày đã tiếp nhận 328 bệnh nhân nhiễm nCoV đầu tiên.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Trung Quốc tuyên bố thuốc đông y đạt 90% hiệu quả trong điều trị nCoV

Duy Thiên |

Quá trình nghiên cứu sàng lọc các phương thuốc Đông Y trong phòng và điều trị viêm phổi do virus Corona gây ra đã đạt được bước tiến hơn mong đợi. Quan sát lâm sàng ở các tỉnh thí điểm cho thấy: thuốc nước giải độc lọc phổi đạt hơn 90% hiệu quả trong việc trị liệu viêm phổi do nhiễm virus Corona.

"Bệnh viện cabin vuông" Vũ Hán tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân nCoV đầu tiên

Khánh Minh |

Kể từ ngày 6.2, "bệnh viện cabin vuông" Vũ Hán 3.400 giường xây trong 2 ngày đã tiếp nhận 328 bệnh nhân nhiễm nCoV đầu tiên.