Phó Tổng thống Mike Pence có một “vị khách” không mời mà đến bất ngờ tham dự cuộc tranh luận tối 7.10 và đã trở thành "nhân vật" gây tiếng vang hơn cả hai ứng viên.
Trong cuộc tranh luận kéo dài hơn tiếng rưỡi khi ông Mike Pence và bà Kamala Harris tranh luận về COVID-19, về sự tàn bạo của cảnh sát và nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ, một con ruồi đậu đáp xuống đỉnh đầu ông Pence. Phó Tổng thống dường như không nhận thấy và con ruồi đã ở đó hơn hai phút.
Chú ruồi ngay lập tức bắt đầu thịnh hành trên Twitter. Theo BBC, cụm từ "con ruồi" đã được tweet và retweet hơn 700.000 lần kể từ khi nó xuất hiện trong cuộc tranh luận.
Nhóm vận động tranh cử của ông Joe Biden đã tận dụng tối đa điều này, đăng ký tên miền "flywillvote.com", trong khi bức ảnh ứng cử viên Tổng thống Joe Biden cầm chiếc vợt đập ruồi với chú thích “Hãy bỏ ra 5 USD để giúp chiến dịch này thành công” đã được yêu thích hơn 650.000 lượt.
Con ruồi đã gắn kết mọi người ở cả hai phe, với một người dán nhãn nó là "một người hùng nước Mỹ" và một người khác gọi nó là "điều đáng nhớ nhất xảy ra".
Cựu cố vấn cấp cao Nhà Trắng Conway đùa rằng nên cho con ruồi đó một lá phiếu qua bưu điện, trong khi Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rand Paul nói đây (con ruồi) là bằng chứng của hoạt động gián điệp khi "tổ chức an ninh ngầm cài một con bọ" vào ông Pence.
Trong khi đó, một người đã vẽ ra những điểm tương đồng với lần cuối cùng một con ruồi xuất hiện trong cuộc tranh luận tổng thống - cách đây 4 năm, khi nó hạ cánh trên đầu của ứng cử viên tổng thống lúc đó là bà Hillary Clinton.