Cô dâu Bangladesh không còn phải khai "trinh tiết" khi đăng ký kết hôn

Thanh Hà |

Tòa án tối cao Bangladesh phán quyết rằng phụ nữ ở quốc gia đa số là người Hồi giáo này sẽ không còn phải khai có là trinh nữ không khi đăng ký kết hôn. 

Theo Fox News, tòa án tối cao Bangladesh phán quyết hồi cuối tuần qua rằng, từ "trinh nữ" hay "kumari" trong tiếng Bengal sẽ được thay bằng từ "chưa kết hôn".

Trước đó, trong giấy chứng nhận kết hôn được quy định từ năm 1961 ở Bangladesh có mục khai gồm các lựa chọn "trinh nữ", "đã ly hôn", "góa phụ". Theo luật của Bangladesh, cô dâu thường phải trọng một trong ba mục này khi điền vào giấy tờ kết hôn. 

Ngoài thay đổi "trinh nữ" thành "chưa kết hôn", hai từ còn lại vẫn giữ nguyên.

Từ lâu, việc phải khai "trinh nữ" khi đăng ký kết hôn ở Bangladesh đã khiến các nhóm đấu tranh cho bình đẳng giới phản đối vì cho rằng đây là sự phân biệt đối xử.

Luật sư của nhóm nữ quyền đã đệ đơn kiện năm 2014 cũng cho rằng, việc sử dụng thuật ngữ này vi phạm quyền riêng tư và quyền cơ bản của phụ nữ.

Ngoài cải tiến trên, theo BBC, tòa án tối cao Bangladesh cũng phán quyết rằng các chú rể cũng sẽ phải khai trình trạng hôn nhân khi kết hôn. 

Văn bản đầy đủ của phán quyết này dự kiến công bố chính thức vào giữa tháng 10. Luật sư người Bangladesh Nahar Kumrun ngợi ca đây là quyết định  "lịch sử". 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bi kịch của những cô gái bị bán vào nhà chứa ở Bangladesh

Thanh Hà |

Nhiều bé gái Bangladesh bị bọn buôn người bán vào nhà thổ, bị khống chế nhiều năm và bị cưỡng bức không biết bao nhiêu lần một ngày...

"Người cây" Bangladesh xin cắt cụt hai tay bởi quá đau đớn vì bệnh tật

Thanh Hà |

"Người cây" Bangladesh chia sẻ hôm 24.6 rằng anh muốn cắt bỏ bàn tay để giảm đau đớn không thể chịu đựng nổi do chứng bệnh hiếm gặp.

Tố thầy hiệu trưởng dâm ô, nữ sinh Bangladesh bị thiêu sống

Hạ Anh |

Nusrat Jahan Rafi 19 tuổi đã bị một nhóm nam sinh và nữ sinh tẩm dầu hỏa và thiêu sống trên mái trường học của cô ở phía nam thủ đô Dhaka, Bangladesh.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Bi kịch của những cô gái bị bán vào nhà chứa ở Bangladesh

Thanh Hà |

Nhiều bé gái Bangladesh bị bọn buôn người bán vào nhà thổ, bị khống chế nhiều năm và bị cưỡng bức không biết bao nhiêu lần một ngày...

"Người cây" Bangladesh xin cắt cụt hai tay bởi quá đau đớn vì bệnh tật

Thanh Hà |

"Người cây" Bangladesh chia sẻ hôm 24.6 rằng anh muốn cắt bỏ bàn tay để giảm đau đớn không thể chịu đựng nổi do chứng bệnh hiếm gặp.

Tố thầy hiệu trưởng dâm ô, nữ sinh Bangladesh bị thiêu sống

Hạ Anh |

Nusrat Jahan Rafi 19 tuổi đã bị một nhóm nam sinh và nữ sinh tẩm dầu hỏa và thiêu sống trên mái trường học của cô ở phía nam thủ đô Dhaka, Bangladesh.