Coronel - mang hai quốc tịch Mỹ-Mexico - đã bị bắt hôm 22.2 tại sân bay quốc tế Dulles ở Washington D.C và sẽ ra hầu tòa ở Quận Columbia của Mỹ trong ngày 23.2 với cáo buộc phân phối cocaine, heroin và các loại ma túy khác - Reuters đưa tin.
Chồng Coronel - Joaquin "El Chapo" Guzman - là thủ lĩnh của Sinaloa Cartel, một trong những băng đảng buôn ma túy khét tiếng nhất Mexico, trước khi bị dẫn độ sang Mỹ năm 2017. Trùm ma túy Mexico bị kết án tù chung thân vào tháng 7.2019.
Guzman hơn vợ trên 30 tuổi, trúng tiếng sét ái tình khi Coronel còn là nữ hoàng sắc đẹp tuổi teen. Năm 2007, hai người kết hôn sau khi Coronel tròn 18 tuổi và có hai cô con gái sinh đôi. Coronel dành cả cuộc đời hôn nhân với Guzman, dù chồng đang ngồi tù hoặc trốn chạy.
Danh tiếng của Coronel tăng vụt trong phiên tòa xét xử Guzman năm 2019 ở New York, khi trở thành tâm điểm của giới truyền thông với những bộ trang phục hàng hiệu và lòng trung thành với chồng - ngay cả khi các công tố viên nói chi tiết ông ta có hàng chục người tình.
Dựa tên tuổi của chồng và tìm cách kiếm tiền từ người nổi tiếng bên ngoài Mexico, Coronel đã ra mắt thương hiệu quần áo ở Mỹ vào năm 2019 và thậm chí còn xuất hiện trong một chương trình thực tế của Mỹ về các gia đình mafia.
“Tôi tự coi mình là một phụ nữ bình thường. Thật đáng buồn khi họ đánh giá chúng tôi mà không biết chúng tôi” - Coronel nói trong chương trình Cartel Crew của VH1.
Trong các cuộc phỏng vấn trên phương tiện truyền thông, Coronel nhấn mạnh lòng trung thành lâu dài của mình với chồng và tập trung vào việc nuôi dưỡng hai cô con gái sinh đôi.
Coronel lớn lên ở vùng núi Durango, một phần của "Tam giác vàng" Mexico với các băng đảng buôn bán ma tuý bao gồm cả Sinaloa. Cha Coronel bị bỏ tù vì buôn bán ma túy vào năm 2017.
Coronel lần đầu tiên xuất hiện trên các mặt báo ở Mexico sau đám cưới với Guzman ở nhà thờ vùng nông thôn Durango năm 2007. Vào thời điểm đó, Guzman đang trốn chạy chính quyền.
Coronel luôn sát cánh bên Guzman trong vài lần suýt bị cảnh sát Mexico bắt và các đặc vụ Mỹ truy đuổi.
Tại phiên tòa xét xử Guzman, người từng là cánh tay phải cũ của trùm ma tuý, Damaso Lopez Nuñez, đã làm chứng về việc Coronel cùng với các con trai đã giúp dàn dựng vụ vượt ngục táo bạo cho Guzman năm 2015 như thế nào.
Theo lời khai, họ có được một khu đất gần nhà tù, bố trí vũ khí, mang theo một chiếc xe tải bọc thép và thậm chí còn mang cả đồng hồ đeo tay GPS vào phòng giam của Guzman để các kỹ sư đường hầm có tọa độ chính xác để đào bới.
Guzman bị bắt lại vào năm 2016 và bị dẫn độ sang Mỹ vào năm 2017.
Tại phiên tòa xét xử Guzman, bất cứ khi nào bước vào tòa án, Guzman đều đưa mắt tìm Coronel và vẫy tay chào. Hai người không thể nói với nhau lời nào nhưng ánh mắt của họ đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông.
Nhà báo Miguel Angel Vega của tờ Riodoce ở Sinaloa, người đưa tin về phiên tòa cho biết: “Nó giống như một câu chuyện tình yêu trong im lặng hoàn toàn vì cô ấy không được phép nói bất cứ điều gì. Thật thú vị khi xem điều gì đang xảy ra trong vụ án mới này. Như trong phim truyền hình” - Vega nói.