Bà Jill Biden, đệ nhất phu nhân Mỹ, đã có chuyến thăm bất ngờ tới tòa nhà Capitol để tặng đồ ăn vặt cho các binh sĩ lực lượng Vệ binh Quốc gia.
Đệ nhất phu nhân Mỹ mang theo một giỏ đựng bánh quy, cảm ơn sự phục vụ của lực lượng vệ binh. "Tôi đến hôm nay chỉ để nói lời cảm ơn tới tất cả các bạn vì đã giữ an toàn cho tôi và gia đình tôi" - bà Jill Biden nói.
Bà nói rằng, gia đình Biden là gia đình Vệ binh Quốc gia, chỉ người con trai quá cố của ông Biden - Beau Biden, cũng từng là thành viên của lực lượng vệ binh. "Vệ binh Quốc gia sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim của tất cả các thành viên gia đình Biden" - bà khẳng định.
Theo ABC News, ngoài phân phát bánh quy, bà Jill Biden cũng chụp ảnh với một số quân nhân.
CNN cho hay, giỏ đồ ăn phu nhân tổng thống Biden mang theo được buộc bằng dải ruy băng đỏ, trắng và xanh lam, nhằm truyền tải thông điệp của lòng biết ơn.

Cũng theo hãng tin này, Đệ nhất phu nhân Mỹ bất ngờ dừng chân tại Điện Capitol sau chuyến thăm trung tâm Y tế Whitman-Walker ở trung tâm thủ đô Washington, D.C, cách Nhà Trắng vài dãy nhà.
Whitman-Walker là trung tâm y tế phi lợi nhuận đạt tiêu chuẩn liên bang cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên cơ sở cộng đồng, đồng thời chuyên về chăm sóc LGBTQ và HIV, theo tuyên bố từ Cánh Đông Nhà Trắng. Trung tâm cũng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và điều hướng về ung thư cho bệnh nhân và người chăm sóc. Đệ nhất phu nhân Biden đã tham quan cơ sở và lắng nghe thông tin về tình hình hoạt động ở Whitman-Walker.