Một người mẹ bế con gái nhỏ giữa đám đông du khách và người dân địa phương bị mắc kẹt tại Mallacoota, bang Victoria, khuôn mặt cô trở nên mệt mỏi và lo lắng.
Cô đang băn khoăn về việc có nên đưa con mình lên chiếc tàu đã đưa gần 1.000 người ra khỏi bãi biển Mallacoota ngày 3.1 hay không.
Câu chuyện cháy rừng gần đây ở Australia được kể lại trên khuôn mặt mệt mỏi của những người đã ngủ trong các trung tâm sơ tán, hội trường, trên ghế và trong lều trong tình trạng không điện, không điện thoại. Tất cả đều khác xa với cuộc sống bình thường đầy đủ tiện nghi.
Phóng viên ảnh Rachel Mounsey là một trong 400 người còn lại ở quê hương. Rachel Mounsey kể về những hậu quả ban đầu của vụ hỏa hoạn xảy ra trong thị trấn vào đêm giao thừa.
Cô ở lại và tiếp tục ghi lại những cảnh tuyệt vọng khi du khách ở thị trấn nghỉ mát xinh đẹp này. Khách du lịch hy vọng đưa gia đình của họ lên được tàu để sơ tán – việc này có nghĩa là cha mẹ bị tách khỏi con cái.
Rachel quyết định đưa con gái của mình lên tàu Hải quân, còn cô ở lại chăm sóc thú cưng và nhà của mình.
“Mọi người phải lựa chọn ở lại hoặc ra đi. Đây là một tình huống thực sự nghiêm trọng ở đây với tình trạng không khí với khói đốt nhựa và Asbestos (một loại sợi gây nên các bệnh ung thư phổi)… Tất cả chúng tôi đều phải dùng mặt nạ...”, Central Western Daily dẫn lời cô. Con gái của Rachel hiện đang an toàn với gia đình ở Melbourne.
Sau cơn bão lửa ban đầu, người dân đã được thông báo các điều kiện thời tiết của những ngày này sẽ mang lại nguy hiểm khi có sự xuất hiện của than hồng.
Tuy nhiên cũng có những người khác ở lại như ông John Angland (82 tuổi) - người đã ở Mallacoota trong 40 năm - chia sẻ, ông cảm thấy an toàn và không lo lắng gì cả.
Rachel tâm sự, bức ảnh của cô cho thấy một khoảnh khắc yên bình và vui tươi sau tất cả những căng thẳng. Cô nhận thấy tro bắt đầu rơi nhẹ nhàng xung quanh những đứa trẻ.
Các tình nguyện viên đã đến và giúp mọi người đi sơ tán. Bầu trời bắt đầu chuyển sang màu đỏ giận dữ và ngày càng tối hơn.
Các gia đình trở về trung tâm sơ tán trước sự thay đổi này. Những em bé sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 5 tuổi không được phép lên tàu sơ tán.
Rachel Mounsey đã ghi lại khoảnh khắc một em bé gái nhìn qua kính, quan sát chiếc máy bay, có lẽ tự hỏi khi nào đến lượt mình rời đi. Có những hạt mưa trên kính.