Catalonia bỏ phiếu đòi độc lập: Sung sướng trước, nước mắt sau

THÀNH LƯƠNG |

Không còn nghi ngờ gì, cuộc bỏ phiếu quyết định quyền độc lập của xứ Catalonia đã đẩy Tây Ban Nha vào cuộc khủng hoảng toàn diện, không chỉ ở khía cạnh chính trị - kinh tế, mà còn văn hóa, xã hội và thể thao.

Bất chấp số lượng hạn chế cử tri đi bỏ phiếu so với dự đoán ban đầu, các báo cáo cuối cùng cho thấy, tỉ lệ ủng hộ quyền độc lập cho Catalonia chiếm đa số. Phản ứng đầu tiên ở khối thị trường là việc đồng euro giảm 0,7% so với đồng USD trong thứ hai, và lợi tức trái phiếu 10 năm của Tây Ban Nha tăng lên. Thị trường chứng khoán chính tại Madrid vào thời điểm mở cửa giảm 1,4% trước khi tỉa lỗ.

Có một thực tế không thể phủ nhận: Mất Catalonia, Tây Ban Nha mất 1/5 nền kinh tế đất nước. Catalonia dẫn đầu tất cả các vùng sản xuất, với 25% lượng hàng xuất khẩu có nguồn gốc từ vùng đất này. Hơn thế, nó đóng góp thuế nhiều hơn bất kỳ vùng nào (chiếm 21% tổng số của cả nước) so với số tiền được cấp từ chính phủ.

Những người ủng hộ độc lập không bỏ qua yếu tố mất cân bằng này, lập luận rằng việc dừng chuyển tiền tới Madrid sẽ biến ngân sách của Catalonia từ thâm hụt thành thặng dư. Thực tế là, Catalonia vẫn là nơi thu hút đầu tư mạnh mẽ, với gần 1/3 các công ty nước ngoài chọn Barcelona làm nơi đặt trụ sở hoạt động. Catalonia có tổng sản phẩm quốc nội khoảng 215 tỉ euro (257 tỉ USD) - lớn nhất trong số các khu vực Tây Ban Nha và lớn hơn của Hy Lạp - nhưng nhiều hàng hoá của họ được cung cấp bởi Nhà nước Tây Ban Nha.

Cho đến nay, không một quốc gia hay cơ quan quốc tế nào bày tỏ ủng hộ cho một tuyên bố độc lập của chính quyền Catalonia, vì vậy, bất kỳ tuyên bố độc lập có thể bị từ chối ngay từ đầu. Trước đó, Liên minh Châu Âu khẳng định, ủng hộ Thủ tướng Tây Ban Nha, Mariano Rajoy, và nhấn mạnh rằng, Catalonia sẽ bị trục xuất khỏi khối và đồng tiền chung Châu Âu.

Động thái này sẽ khiến kinh tế Catalonia lâm vào cảnh khủng hoảng, đặc biệt ở khía cạnh du lịch. Thành phố Barcelona từ lâu nay vẫn luôn là một trong những điểm đến du lịch được yêu thích nhất ở Châu Âu. Barcelona không chỉ nổi tiếng là nơi tổ chức Thế vận hội mùa hè 1992, mà còn là địa điểm tổ chức nhiều hội chợ thương mại, văn hóa, du lịch, và hiển nhiên không thể bỏ qua yếu tố thể thao với biểu tượng hàng đầu là CLB thể thao Barcelona, trong đó có đội bóng lừng danh Barcelona.

Cuộc trưng cầu dân ý là một chủ đề gây chia rẽ Tây Ban Nha, nhưng tại Catalonia, nó hầu như nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ những người hùng thể thao địa phương. Trong tuyên bố mới nhất bày tỏ quan điểm của mình, CLB Barcelona khẳng định: “FC Barcelona vẫn trung thành với cam kết lịch sử của mình về việc bảo vệ đất nước, dân chủ, tự do ngôn luận và tự quyết, lên án bất kỳ hành động nào cản trở việc thực hiện tự do các quyền này” - tuyên bố được đăng lên tài khoản Twitter chính thức của CLB, ngay sau khi chính quyền xứ Catalonia quyết định thực hiện cuộc bỏ phiếu quyết định quyền độc lập.

HLV Pep Guardiola của Manchester City (cựu HLV/cầu thủ Barcelona) cũng tham gia chiến dịch ủng hộ độc lập, công khai thể hiện sự ủng hộ của ông cho Catalonia trong các cuộc biểu tình ly khai. Tất nhiên, không phải ai cũng dễ dàng biểu lộ cảm xúc hay suy nghĩ của họ. Tay vợt nam số 1 thế giới Rafael Nadal chọn cách tiếp cận khác khi được hỏi về cuộc bầu cử sắp tới. “Tôi không thể tưởng tượng được Tây Ban Nha nếu không có Catalonia và Catalonia mà không có Tây Ban Nha. Tôi không muốn nhìn thấy điều đó” - Nadal nói tại một cuộc họp báo gần đây ở Prague.

Nadal còn bày tỏ hy vọng, các bên sẽ cùng nhau giải quyết mọi việc: “Chúng tôi không muốn đánh nhau, không muốn gặp rắc rối. Tôi tin rằng, chúng tôi sẽ mạnh hơn và thịnh vượng hơn nếu đoàn kết cùng nhau”.

THÀNH LƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".