"Vợ tôi tỉnh dậy vì hai con mèo, Simba và Mose, gây ồn ào và cố đánh thức chúng tôi,” Claudio Piana nói với tờ Secolo XIX, khi cơn bão dữ dội đang đổ bộ vào miền bắc Italy, gây mưa lớn kéo dài từ ngày 20-22.10 vừa rồi, khiến một người thiệt mạng và hàng chục người phải đi sơ tán.
Anh chia sẻ thêm, “Cô ấy nhìn thấy chúng đang chơi với một miếng thạch cao vỡ rơi từ trần nhà xuống. Sau đó những vết nứt lớn cũng dần xuất hiện trên tường”.
Piana và vợ là Sabrina Pellegrini đã đi ngủ vào tối thứ Hai, khi những cơn mưa dữ dội xuất hiện trên khắp vùng Liguria, khiến bờ sông sạt lở nghiêm trọng và cuốn trôi một cây cầu.
Một vụ lở đất khiến nền móng của ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Hai vợ chồng vội lao ra xe nhưng lại bị mắc kẹt trong một “biển” bùn, cuối cùng họ cũng được lính cứu hỏa giải cứu kịp thời.
"Anh trai tôi đã gọi điện thông báo nhà chúng tôi đã hoàn toàn sụp đổ"
Ngôi nhà hai tầng của cặp vợ chồng sau vụ lở đất đã trở thành một đống gạch vụn.
“Bây giờ chúng tôi không còn gì cả. Các nhân viên cứu hỏa nói rằng chúng tôi không thể quay trở lại nhà cũ vì quá nguy hiểm. Nhưng ít nhất Simba và Mose vẫn còn sống.”