Một cặp vợ chồng Ấn Độ đặt tên cho cặp song sinh mới chào đời của mình là Corona và Covid trong bối cảnh các con vừa chào đời đúng lúc Ấn Độ đang phong tỏa vì đại dịch COVID-19.
Cặp song sinh - một trai và một gái - được đặt tên theo dịch bệnh đang diễn biến khắp thế giới chào đời hôm 27.3 tại bệnh viện B.R. Ambedkar Memorial ở Raipur, miền trung Ấn Độ, theo truyền thông địa phương.
Mẹ cặp song sinh - Preeti Verma chia sẻ với Press Trust of India rằng, vợ chồng bà đặt tên con là Covid và Corona.
Chồng Preeti - Vinay Verma, đã đưa vợ tới bệnh viện bằng xe máy vào khoảng nửa đêm 26.3. Theo chia sẻ của Preeti, đây là hành trình đầy căng thẳng trong bối cảnh có rất nhiều điểm kiểm soát vì Ấn Độ đang áp dụng biện pháp phong tỏa để kiềm chế dịch COVID-19.
Cuối cùng, Preeti cũng đến được bệnh viện và sinh con bằng phương pháp sinh mổ.

Theo Shubhra Singh, phát ngôn viên của bệnh viện, trong vòng 45 phút sau khi cặp vợ chồng tới bệnh viện, cặp song sinh đã chào đời thành công.
Bà mẹ 27 tuổi chia sẻ rằng, cô và chồng đã quyết định đặt tên cặp song sinh là Corona và Covid sau khi các nhân viên bệnh viện sử dụng tên này để gọi các con.
"Việc sinh con đã đối mặt với vài trở ngại vì thế tôi và chồng muốn làm điều gì đó để đánh dấu ngày đáng nhớ này. Sau cùng chúng tôi quyết định đặt tên chúng theo tên đại dịch" - bà mẹ chia sẻ.
Theo đó, bé trai sẽ được đặt tên là Covid và bé gái Corona.
"Chúng tôi muốn giảm bớt sự lo lắng và sợ hãi liên quan đến những từ này đồng thời khiến cho dịp này trở nên đáng nhớ" - cha của cặp song sinh chia sẻ.
Hiện cả sản phụ và cặp song sinh đều đang có sức khỏe tốt.