AP đưa tin, Thị trưởng Daniella Levine Cava của quận Miami-Dade, bang Florida, Mỹ cho biết, số người chết được xác nhận trong vụ sập tòa chung cư Champlain Towers South 12 tầng ở Surfside hồi tháng 6 đã lên tới 90 người, tăng so với 86 người một ngày trước đó. Trong số đó có 71 thi thể đã được xác định danh tính và gia đình của họ đã nhận được thông báo. Hiện, vẫn còn 31 người được liệt kê là mất tích.
Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục rà soát, tìm kiếm các thi thể trong đống đổ nát còn sót lại. Thị trưởng Levine Cava nói, cuộc tìm kiếm không ngừng đã mang lại kết quả từ hơn 6,4 triệu kg bê tông và mảnh vỡ tại hiện trường.
Theo cảnh sát trưởng đội cứu hỏa Miami-Dade, Alan Cominsky, không chắc khi nào các hoạt động tìm kiếm mới kết thúc vì khó có thể biết khi nào thi thể cuối cùng sẽ được tìm thấy. Dựa vào tốc độ hiện tại, có lẽ cần thêm 2 tuần nữa.
Khi giai đoạn khắc phục đã bắt đầu vào 7.7, các quan chức đã hy vọng có thể được thực hiện xong trong vòng 3 tuần, tuy nhiên, không chắc chắn.
Thị trưởng vùng Surfside Charles Burkett nhấn mạnh sự tận tình của các nhân viên cứu hộ khi họ đang thực hiện việc bóc từng lớp gạch đá với hy vọng không chỉ là tìm kiếm thi thể mà còn cả tài sản cho các nạn nhân. Các hành động tỉ mỉ đến mức họ thậm chí đã tìm thấy những chai rượu còn nguyên vẹn giữa đống đổ nát.
Vào tối 10.7, người dân địa phương đã đi bộ dọc theo Đại lộ Collins, chào mừng các đoàn cứu hộ đến từ khắp đất nước nhằm giúp đỡ việc giải cứu và hiện tại là nỗ lực khắc phục hậu quả. Trước đó, các đội tìm kiếm và cứu nạn từ Israel đã đến Nam Florida ngay sau khi tòa nhà bị sập vào ngày 24.6 và mới trở về nước hôm 11.7.