Cảnh quay cho thấy tên trộm cầm búa đập vỡ 2 cánh cửa kính tại bảo tàng Singer Laren ở thị trấn Laren, ngoại ô thủ đô Amsterdam, Hà Lan. Ngoài ra, cảnh quay còn cho thấy tội phạm cầm bức tranh “Khu vườn Parsonage tại Nuenen vào mùa xuân” trên tay phải và bỏ trốn bằng xe máy vào ngày 30.3.
CNN dẫn lời cảnh sát hôm 23.4 cho biết, kẻ trộm phớt lờ một hệ thống an ninh khác để lấy bức tranh, tuy nhiên, các nhà điều tra quyết định không công bố đoạn clip đó trong thời gian này. Cảnh sát cho biết thêm đối tượng vẫn chưa bị bắt giữ và bức tranh vẫn còn đang bị mất tích.
Cảnh sát Hà Lan đã viết lên Twitter rằng họ nhận được 56 lời khuyên sau khi chương trình tội phạm phát trên kênh NPO2 vào ngày 22.4.
Bảo tàng Singer Laren vẫn đang đóng cửa do đại dịch COVID-19.
Bức tranh được mượn từ bảo tàng Groninger ở thành phố Groningen, Hà Lan. Tại thời điểm bị lấy cắp, cảnh sát thông tin vụ trộm xảy ra lúc 3h15 theo giờ địa phương và những kẻ trộm đã phá cửa kính để xông vào.
“Tôi thực sự hoảng hốt và không thể tin nổi. Bức tranh bị trộm là điều rất tồi tệ đối với bảo tàng Groninger cũng như bảo tàng Singer”, Giám đốc bảo tàng, Jan Rudolph de Lorm, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 30.3. “Nhưng trên hết, điều này thật kinh khủng đối với nhân loại. Nghệ thuật mang lại cảm hứng và những phút giây thư giãn cho mọi người, đặc biệt trong khoảng thời gian khó khăn này".
Bức tranh được thiên tài hội họa Van Gogh vẽ ở thị trấn Nuenen, nơi ông sống chung với cha mẹ trong khoảng thời gian từ năm 1883 đến năm 1885. Bức tranh mô tả khu vườn nơi gia đình ông sống và là nơi cha ông làm mục sư. Nó cũng cho thấy những tàn tích của một nhà thờ cũ đặc trưng trong một số tác phẩm khác của Van Gogh trong thời kỳ này.
Bức tranh hiện nay đang được thêm vào dữ liệu các bức tranh bị đánh cắp của Interpol.
Bảo tàng Singer Laren tuyên bố tạm đóng cửa tạm vào ngày 13.3, ngay sau khi chính phủ nước này tuyên bố cấm tụ họp đông người và đóng cửa bảo tàng Van Gogh cũng như Rijksmuseum ở Amsterdam.