Người biểu tình hôm 13.6 đã xuống đường ở Atlanta để phản đối vụ cảnh sát bắn chết người đàn ông da đen ngủ thiếp trong xe lúc chờ xếp hàng tại một cửa hàng phục vụ đồ ăn nhanh (drive-through) Wendy's ở phía nam trung tâm thành phố.
Cục Điều tra Georgia cho biết họ đang điều tra vụ giết chết Rayshard Brooks, 27 tuổi, ở Atlanta vào tối 12.6.SCMP dẫn tuyên bố của Thị trưởng Keisha Lance Bottoms hôm 13.6 cho hay, cảnh sát trưởng Atlanta Erika Shields đã từ chức sau vụ việc. Thị trưởng cũng kêu gọi sĩ quan bắn Brooks bị sa thải.
“Tôi không tin đây là cách sử dụng vũ lực chết người một cách chính đáng và đã kêu gọi sa thải ngay lập tức viên sĩ quan” - Thị trưởng Bottoms phát biểu tại cuộc họp báo chiều 13.6.
Vụ bắn chết Brooks diễn ra sau nhiều tuần biểu tình sắc tộc dữ dội trên khắp nước Mỹ sau cái chết của George Floyd, một người đàn ông da đen bị chết do cảnh sát thành phố Minneapolis quỳ trên cổ trong gần chín phút.
Các nhà điều tra Georgia cho biết video được một nhân chứng quay đang hỗ trợ cuộc điều tra của họ.
Đoạn video được đăng tải trên phương tiện truyền thông xã hội, cho thấy Brooks trên mặt đất bên ngoài xe của anh ta, vật lộn với hai nhân viên cảnh sát.
Brooks chộp lấy súng Taser của một cảnh sát. Sau vài giây, Brooks thoát được và bắt đầu chạy. Một cảnh sát sau đó đã dùng súng Taser bắn anh ta.
Tiếng súng vang lên cùng với ai đó hét lên “Tôi đã bắt được anh ta”. Đoạn video sau đó cho thấy Brooks nằm sóng soài trên mặt đất.
Luật sư Paul Howard Jnr của quận Fulton cho biết văn phòng của ông đã tiến hành một cuộc “điều tra độc lập, sâu rộng” về vụ việc, trong khi chờ đợi kết luận của Cục Điều tra Georgia.Nhà chức trách chưa công bố tên của hai cảnh sát, cả hai đều là người da trắng.
Trong khi đó, các nhà chức trách ở thành phố Palmdale, miền Nam California, cũng đang điều tra cái chết của một người đàn ông da đen 24 tuổi được tìm thấy treo trên cây gần Tòa thị chính - mà ban đầu họ mô tả là một vụ tự tử, gây phẫn nộ trong cộng đồng.
Hàng trăm người biểu tình đã xuống đường ở thành phố sa mạc vào ngày 13.6, diễu hành từ công viên nơi thi thể Robert Fuller được tìm thấy đến trạm cảnh sát trưởng hạt Los Angeles, yêu cầu điều tra toàn bộ về cái chết của anh ta.
Trong cuộc họp báo gây tranh cãi vào ngày 12.6, người dân Palmdale yêu cầu giới chức thành phố trả lời tại sao họ nhanh chóng gán cho cái chết của Fuller là một vụ tự tử và yêu cầu khám nghiệm tử thi độc lập.
Cảnh sát trưởng Ron Shaffer cho biết các thám tử đang điều tra tình huống dẫn đến cái chết của Fuller và đã liên lạc với gia đình người này.