Cảnh sát bắn chết người da đen bị sa thải

Khánh Ly |

Ngày 14.6, cơ quan cảnh sát Atlanta cho biết đã sa thải cảnh sát bắn chết người đàn ông da đen. Cái chết này tiếp tục châm ngòi cho những cuộc biểu tình dữ dội trong thành phố và buộc cảnh sát trưởng từ chức.

Theo AP đưa tin từ Atlanta, đoạn video được cảnh sát Atlanta công bố vào đầu ngày 14.6 cho thấy người đàn ông Rayshard Brooks, 27 tuổi, đã vui vẻ hợp tác với hai cảnh sát da trắng sau khi bị phát hiện đang ngủ quên trong xe khi chờ tại cửa hàng phục vụ đồ ăn nhanh Wendy.

Brooks nói: "Tôi biết các anh chỉ đang làm nhiệm vụ" và đồng ý kiểm tra nồng độ cồn. Sau khi kiểm tra, một cảnh sát định còng tay Brooks nhưng không nói cho anh kết quả đo nồng độ cồn trong máu là 0.108 (lớn hơn nhiều so với mức quy định tại Georgia là 0.08 gram). Brooks đã cố gắng chạy thoát. Hậu quả của cuộc vật lộn là cái chết của Brooks vào chiều tối ngày 12.6.

Cục điều Georgia (GBI) cho biết Brooks đã chộp lấy súng Taser từ một cảnh sát và chạy. GBI đã công bố đoạn phim camera an ninh từ nhà hàng cho thấy Brooks đang chạy và ngoái đầu lại, hướng vật trong tay về phía một cảnh sát cách sau anh vài bước.

Đoạn video cho thấy cảnh sát rút súng và bắn khi Brooks tiếp tục chạy rồi ngã xuống đất trong bãi đậu xe. Tiếng súng có thể nghe thấy, nhưng không được ghi hình lại trong bất kỳ video nào do cảnh sát cung cấp. Giám đốc GBI Vic Reynolds ước tính viên cảnh sát đã bắn ba phát súng.

Ngày 13.6, Thị trưởng Atlanta Keisha Lance Bottoms phát biểu: "Tôi không tin đây là cách sử dụng chính đáng của vũ lực gây chết người".

Trong một tuyên bố ngắn vào ngày 14.6, phát ngôn viên cảnh sát Atlanta, John Chaffe, cho biết, cảnh sát Garrett Rolfe đã bị sa thải còn Devin Brosnan bị chuyển giao nhiệm vụ hành chính. Rolfe đã làm việc cho cơ quan từ tháng 10.2013 trong khi Brosnan được thuê vào tháng 9.2018.

Bà Erika Shields đã từ chức hôm 13.6, sau gần bốn năm làm cảnh sát trưởng. Trong một tuyên bố, bà kêu gọi thành phố Atlanta "tiến tới xây dựng niềm tin giữa cơ quan thực thi pháp luật và công dân mà họ phục vụ".

Cái chết của Brooks dưới bàn tay của cảnh sát đã tạo ra làn sóng phẫn nộ ở Atlanta và trên toàn nước Mỹ sau vụ cảnh sát ghì chết người đàn ông da đen George Floyd ngày 25.5 tại Minneapolis.

Vào tối 13.6, luật sư của gia đình Brooks L. Chris Stewart cho biết, viên cảnh sát bắn anh ta nên bị buộc tội vì sử dụng vũ lực chết người một cách vô lý, tương đương với tội giết người.

Luật sư cho hay Brooks là cha của bốn đứa trẻ, vừa tổ chức sinh nhật 8 tuổi cho một trong những cô con gái của mình hôm 12.6 trước khi anh bị giết.

GBI sẽ chuyển kết quả điều tra vụ bắn cảnh sát Brooks cho các công tố viên ở Hạt Fulton, người sẽ quyết định liệu các cáo buộc hình sự có được bảo đảm đối với một trong hai cảnh sát hay không.

Khánh Ly
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát lại bắn chết một người da đen, Mỹ tiếp tục sục sôi biểu tình

Song Minh |

Thêm một vụ cảnh sát bắn chết người da đen ở Atlanta, dân Mỹ lại sục sôi biểu tình.

Thông tin bất ngờ về quyền lợi của cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd

Hải Anh |

Cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd Derek Chauvin có thể nhận được hơn 1 triệu USD trợ cấp hưu trí trong những năm nghỉ hưu ngay cả khi bị kết án giết người đàn ông da màu George Floyd.

Lời đáp sốc của cảnh sát Mỹ khi nghi phạm da đen nói "Tôi không thở được"

Thanh Hà |

"Tôi không thở được" - một người đàn ông da đen ở Oklahoma, Mỹ nói với cảnh sát trước khi chết. Bất chấp điều này, viên cảnh sát Mỹ đáp: "Tôi không quan tâm".

Hẹn hò qua ứng dụng trực tuyến và những mối nguy hại tiềm ẩn

Nhóm PV |

Hiện nay, việc các bạn trẻ lựa chọn hẹn hò qua các ứng dụng trực tuyến được coi là 1 xu thế. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích đem lại, những ứng dụng hẹn hò này cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ xấu cho người dùng.

Dự báo thời tiết tuần tới từ 3.4 đến 9.4

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 3.4 đến 9.4: Khu vực Thủ đô Hà Nội quay trở lại thời tiết nắng, khô ráo trong 3 ngày đầu tuần, sau đó lại đón đợt không khí lạnh mới, gây mưa. Trong khi đó, khu vực TPHCM đón đợt nắng nóng gay gắt, trong ngày trời oi bức, ít mây.

Cựu Tổng Giám đốc Công ty nhà Đà Nẵng lợi dụng cổ phần hóa, kê khai 1 mảnh đất thành 2

THÙY TRANG |

Lợi dụng việc cổ phần hóa năm 2007, Trung “lửa” – Cựu Tổng Giám đốc Công ty nhà Đà Nẵng đã cùng các đồng phạm kê khai 1 mảnh đất là tài sản của doanh nghiệp thành 2.

5 ngày không bán nổi 1 chiếc áo, tiểu thương Cần Thơ treo biển nhượng kiốt

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Cần Thơ - Nhiều tháng nay, các tiểu thương tại chợ truyền thống ở Cần Thơ, đặc biệt là các chủ sạp quần áo, mỹ phẩm rơi vào cảnh lỗ vốn vì chợ ế ẩm, đìu hiu khách. Có tiểu thương mở cửa 5 ngày nhưng không bán được một sản phẩm nào, cũng có tiểu thương vì thua lỗ mà phải sang lô, sang kiốt.

Bạc Liêu: Cá sấu vào sân nhà lúc nửa đêm

NHẬT HỒ |

Con cá sấu bò trước sân nhà lúc nửa đêm đã bị người dân vây bắt trói lại. Tuy nhiên chưa thể khẳng định là cá sấu trong đìa cá mà Bạc Liêu vây bắt mấy ngày qua.

Cảnh sát lại bắn chết một người da đen, Mỹ tiếp tục sục sôi biểu tình

Song Minh |

Thêm một vụ cảnh sát bắn chết người da đen ở Atlanta, dân Mỹ lại sục sôi biểu tình.

Thông tin bất ngờ về quyền lợi của cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd

Hải Anh |

Cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd Derek Chauvin có thể nhận được hơn 1 triệu USD trợ cấp hưu trí trong những năm nghỉ hưu ngay cả khi bị kết án giết người đàn ông da màu George Floyd.

Lời đáp sốc của cảnh sát Mỹ khi nghi phạm da đen nói "Tôi không thở được"

Thanh Hà |

"Tôi không thở được" - một người đàn ông da đen ở Oklahoma, Mỹ nói với cảnh sát trước khi chết. Bất chấp điều này, viên cảnh sát Mỹ đáp: "Tôi không quan tâm".