AFP đưa tin, nhân viên đường sắt Ấn Độ Mayur Shelke, 30 tuổi, đã được ca ngợi là "siêu anh hùng" sau khi đoạn phim do camera giám sát ghi lại cuộc giải cứu đáng kinh ngạc được lan truyền trên mạng xã hội. Mọi người đều dành lời tán dương chàng trai dũng cảm này.
Trong một bức thư khen ngợi đăng trên Twitter, Bộ Đường sắt Ấn Độ cho biết, Shelke đã "thể hiện sự dũng cảm đặc biệt" bằng cách chạy nước rút 30m về phía một đoàn tàu đang lao tới và kịp thời nhấc đứa trẻ bị rơi dưới đường ray lên sân ga an toàn.
Sự việc xảy ra vào ngày 17.4, cậu bé 6 tuổi đang đi cùng người mẹ khiếm thị tại nhà ga Vangani - cách thành phố Mumbai khoảng 70km về phía đông - thì bất ngờ hụt chân rơi khỏi sân ga xuống đường ray xe lửa.
Shelke nghe thấy tiếng kêu cứu của người mẹ và gần như ngay lập tức bắt đầu chạy dọc theo đường ray và nhấc cậu bé lên thành công, sau đó cũng kịp leo lên sân ga chỉ 2 giây trước khi đoàn tàu cao tốc lao tới.
Tờ báo Mid-Day dẫn lời ''người hùng'' Shelke cho biết: "Tôi nhìn thấy đứa trẻ bị ngã xuống và đoàn tàu đang lao nhanh về phía bé. Cậu bé sẽ không có cơ hội sống sót nếu tôi không hành động".
Shelke chia sẻ, dù rất sợ hãi trước đoàn tàu đang lao tới, nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ mà lập tức quyết định cứu người.
Shelke làm công việc bẻ ghi và kiểm tra tín hiệu tại ga tàu, hiện anh được cư dân mạng gọi là một "siêu anh hùng".
Bộ trưởng Đường sắt Piyush Goyal nói Shelke đã thúc đẩy tinh thần nhân đạo bằng công việc của mình.