Graeme Mitchley, một giáo viên đến từ vùng ngoại ô thành phố Johannesburg, đã ghi lại đoạn clip trong chuyến thăm gần đây đến vườn quốc gia Kruger.
Graeme cho biết khi anh lái xe ra khỏi vườn quốc gia thì thấy con đại bàng bắt con rắn đang trườn qua đường và bắt đầu “xẻ thịt” khi nó vẫn còn sống.
“Tôi thấy thương con rắn và đây là một cảnh không dễ xem. Không nhiều người thích rắn, nhưng đây là một cái chết chậm và đau đớn. Ngay cả bây giờ khi xem lại video tôi vẫn thấy rợn” - Graeme nói.
Graeme giải thích, đại bàng ăn rắn thường giết con mồi bằng cách ghim những chiếc móng xuyên qua cơ thể, giết chết nó trước khi tấn công. Nhưng trong trường hợp này, con đại bàng chọn cách xẻ thịt con rắn khi nó vẫn còn sống.
Chân của đại bàng được bao phủ trong lớp vảy dày giúp bảo vệ chúng khỏi bị rắn cắn và phun nọc độc. Ngoài ra, con rắn đã bị ghim chặt và có thể bị gãy lưng, không thể chuyển động nên khó phản công.