Các cuộc biểu tình "Tôi không thể thở" lan rộng khắp nước Mỹ

Lê Thanh Hà |

Những cuộc biểu tình với khẩu hiệu "Tôi không thể thở" đang nhanh chóng lan rộng trên đất Mỹ sau cái chết của George Floyd - người đàn ông da đen ở thành phố Minneapolis - bị đè cổ dưới đầu gối của một cảnh sát da trắng.

Theo Reuters, hàng nghìn người biểu tình đã xông vào nhà thi đấu Barclays Center ở Brooklyn, New York (Mỹ) hôm 29.5 trong bối cảnh nhiều cuộc biểu đã và đang lan ra nhiều nơi ở nước Mỹ sau cái chết của George Floyd, một người đàn ông da màu ở thành phố Minneapolis bị đè cổ bằng đầu gối của 1 cảnh sát da trắng.

Cảnh sát đã bắt giữ nhiều người tham gia biểu tình rầm rộ hôm 29.5 ở Brooklyn, còng tay, đưa lên xe bus xếp hàng trên đại lộ Atlantic, phong tỏa 1 con đường lớn sau khi đám đông khạc nhổ và ném chai lọ vào cảnh sát.

Không chỉ riêng New York, nhiều nơi trên đất Mỹ đang lan rộng những cuộc biểu tình với khẩu hiệu "Tôi không thể thở" - câu nói ám ảnh nhất của Floyd trong vụ việc.

Tại Atlanta, bang Georgia, biểu tình trở nên hỗn loạn và dữ dội đến mức hỏa hoạn còn xảy ra ở trung tâm thành phố Atlanta gần trụ sở truyền hình CNN - nơi nhiều cửa kính đã bị đập vỡ. Ít nhất 1 chiếc xe cảnh sát đã bị thiêu cháy. Cảnh sát liên tục bị ném chai lọ vào người dù đã đẩy lùi được đám đông.

Tại Detroit, bang Michigan, người biểu tình hô vang khẩu hiệu "không công lý, không hòa bình" hay "Tôi sẽ không ngừng hét lên tới khi mọi người đều được thở".

Còn tại Denver, bang Colorado, đã chứng kiến ngày biểu tình thứ 2 sau khi hàng trăm người tuần hành ôn hòa qua trung tâm thành phố vì bất mãn về vụ việc của Floyd. Cảnh sát Denver đã bắn hơi cay và đạn caosu để giải tán đám đông sau khi nhiều chiếc ô tô bị phá hoại. Có 13 vụ bắt giữ liên quan đến các cuộc biểu tình.

Sau một đêm bạo lực khi có ít nhất 7 người bị bắn tại Louisville, bang Kentucky, cảnh đang đã chuẩn bị ứng phó với nhiều cuộc biểu tình khác sau vụ của Floyd và Breonna Taylor - một phụ nữ da màu 26 tuổi bị cảnh sát bắn chết tại căn hộ của chính mình hồi tháng 3.

Vụ việc của Floyd không khỏi khiến công chúng gợi nhắc lại cái chết của Eric Garner năm 2014 - người đàn ông da đen không vũ trang ở thành phố New York - đã chết sau khi bị cảnh sát bắt giữ và cũng nói với cảnh sát là "Tôi không thể thở".

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Rò rỉ video gây sốc tiết lộ có tới 3 cảnh sát đè lên lưng George Floyd

Lê Thanh Hà |

Góc quay mới của 1 đoạn video cho thấy có tới 3 cảnh sát đã đè lên lưng George Floyd khi anh đang nằm sấp trên mặt đất, NBC News đưa tin.

Cảnh sát Mỹ đè cổ gây chết người da đen bị cáo buộc giết người

Lê Thanh Hà |

Một cảnh sát Hennepin, Minneapolis (Mỹ) từng đè đầu gối lên cổ người đàn ông da đen hôm 25.5 dẫn đến tử vong, đã bị bắt giữ và cáo buộc giết người.

Biểu tình về sắc tộc thành bạo loạn ở Mỹ, 7 người bị bắn

Hải Anh |

Ít nhất 7 người bị bắn trong đêm 29.5 tại Louisville, Kentucky, Mỹ khi bạo lực nổ ra trong cuộc biểu tình ôn hòa liên quan tới vụ một phụ nữ da màu 26 tuổi bị cảnh sát bắn chết tại căn hộ của chính mình hồi tháng 3.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Rò rỉ video gây sốc tiết lộ có tới 3 cảnh sát đè lên lưng George Floyd

Lê Thanh Hà |

Góc quay mới của 1 đoạn video cho thấy có tới 3 cảnh sát đã đè lên lưng George Floyd khi anh đang nằm sấp trên mặt đất, NBC News đưa tin.

Cảnh sát Mỹ đè cổ gây chết người da đen bị cáo buộc giết người

Lê Thanh Hà |

Một cảnh sát Hennepin, Minneapolis (Mỹ) từng đè đầu gối lên cổ người đàn ông da đen hôm 25.5 dẫn đến tử vong, đã bị bắt giữ và cáo buộc giết người.

Biểu tình về sắc tộc thành bạo loạn ở Mỹ, 7 người bị bắn

Hải Anh |

Ít nhất 7 người bị bắn trong đêm 29.5 tại Louisville, Kentucky, Mỹ khi bạo lực nổ ra trong cuộc biểu tình ôn hòa liên quan tới vụ một phụ nữ da màu 26 tuổi bị cảnh sát bắn chết tại căn hộ của chính mình hồi tháng 3.