Vụ tấn công mới nhất xảy ra vào chiều ngày 11.9 ở ngoài khơi A Coruña, trên bờ biển phía bắc Tây Ban Nha. Theo Pete Green, giám đốc điều hành của Công ty lữ hành Halcyon Yachts, chiếc du thuyền đang trên đường đến Vương quốc Anh thì một con cá voi sát thủ đâm vào đuôi tàu ít nhất 15 lần. Chiếc thuyền bị mất lái và được kéo vào cảng.
Ngày 30.8, một tàu mang cờ Pháp đã thông báo cho lực lượng tuần duyên về việc bị cá voi sát thủ tấn công. Cuối ngày hôm đó, một du thuyền của hải quân Tân Ban Nha bị mất một phần bánh lái sau cuộc chạm trán với cá voi sát thủ.
Các nhà khoa học nghiên cứu một nhóm nhỏ cá voi sát thủ ở eo biển Gibraltar và phát hiện chúng rất tò mò. Việc cá voi sát thủ theo dõi, tương tác với bánh lái của thuyền buồm là điều bình thường, nhưng chúng chưa bao giờ tấn công ở khu vực này.
Theo đó, các nhà chức trách Tây Ban Nha cảnh báo các tàu thuyền “giữ khoảng cách”. Tuy nhiên, báo cáo từ các thủy thủ xung quanh eo biển trong suốt tháng 7 và tháng 8 cho thấy điều này thật sự khó khăn - ít nhất một nhóm cá voi sát thủ bám theo tàu thuyền với hành vi mà các nhà khoa học đồng ý là "rất bất thường" và "đáng lo ngại". Còn quá sớm để hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng có thể cho thấy sự căng thẳng trong một quần thể đang bị đe dọa.
The Guardian cho hay, hai chiếc thuyền bị mất một phần bánh lái, ít nhất một thành viên thủy thủ đoàn bị thương và một số thuyền bị hư hại nghiêm trọng sau nhiều cuộc chạm trán với cá voi sát thủ.