Bà mẹ Nam Phi Gosiame Thamara Sithole ở thị trấn Tembisa gần Johannesburg đã sinh 10 em bé hôm 7.6, tờ Pretoria News dẫn lời các bậc phụ huynh.
Ca sinh 10 gồm 7 bé trai và 3 bé gái không xuất hiện trước công chúng cũng như cũng không có bất kỳ hình ảnh nào dù được sinh non, theo tờ báo này. Thông tin khiến cư dân mạng Nam Phi băn khoăn không biết ca sinh con hi hữu này có thật hay không.
Người cha là Teboho Tsotetsi cho biết, vợ anh đã sinh con tại một bệnh viện ở thủ phủ Pretoria. Ông nói rằng, đây là một bất ngờ lớn cho cả 2 vợ chồng vì ban đầu qua siêu âm các bác sĩ chỉ phát hiện có 8 bào thai.
“Có 7 bé trai và 3 bé gái. Vợ tôi đã mang thai được 7 tháng 7 ngày. Tôi hạnh phúc và xúc động" - Tsotetsi nói.
Cặp đôi Nam Phi vừa tuyên bố có 10 con sinh cùng lúc vốn có một cặp sinh đôi 6 tuổi. Việc sinh 10 sẽ đưa tổng số thành viên gia đình này lên tới 14 người nếu thông tin là đúng sự thật.
Người dân Nam Phi cũng đang trông đợi bằng chứng về 10 đứa trẻ vừa chào đời, ca sinh sẽ lập kỷ lục thế giới. Theo AP, người thân và hàng xóm của cặp đôi người Nam Phi đã khẳng định tin tức là thật.
Wilson Machaya, hàng xóm của gia đình ở thị trấn Tembisa, tỉnh Gauteng, cho biết: “Ơn Chúa đã để cô ấy nhận được 10 phước lành cùng một lúc. Và bởi vì chúng tôi là hàng xóm, chúng tôi sẽ hỗ trợ bằng mọi cách có thể".
Một phụ nữ Mali đã sinh 9 người con ở Morocco chỉ vài tháng trước đó. Ca sinh 9 của bà mẹ người Mali cũng là ca đầu tiên trên thế giới.
Chính quyền Nam Phi cho biết đang nỗ lực xác minh tuyên bố có ca sinh 10 đầu tiên trên thế giới ở nước này.
Sở Phát triển Xã hội ở tỉnh Gauteng của Nam Phi xác nhận việc tìm kiếm Sithole - bà mẹ tuyên bố sinh 10 con. Phát ngôn viên Feziwe Ndwayana của cơ quan này cho biết sẽ ra thông báo sau cuộc họp với gia đình.
Đầu tuần này, một cơ quan chính quyền địa phương khác cho hay không có hồ sơ về ca sinh 10 tại bất kỳ bệnh viện nào của tỉnh.
Ngoài bản tin về ca sinh 10, Pretoria News cũng đăng cuộc phỏng vấn với Sithole và Tsotetsi tại nhà của họ được thực hiện gần một tháng trước vào thời điểm họ nghĩ có 8 con. Cặp vợ chồng yêu cầu câu chuyện chỉ được xuất bản sau khi các con chào đời vì lý do văn hóa và an toàn, tờ báo cho biết.
Theo bài viết này, Sithole đã nghỉ việc quản lý cửa hàng bán lẻ sớm hơn dự kiến sau khi mang đa thai. Tsotetsi đang thất nghiệp.
Một tổ chức đã trao 70.000 USD cho cặp vợ chồng Nam Phi để giúp đỡ và những người Nam Phi khác cũng đang được khuyến khích quyên góp.