CNN đưa tin, từ đầu tháng 6 cơ quan Dịch vụ khẩn cấp bang Victoria của Australia đã ban hành rất nhiều cảnh báo lũ lụt cho khu vực nông thôn, thậm chí đã yêu cầu một số cộng đồng dân cư sơ tán.
Khi con người phải chạy trốn đến nơi an toàn, loài nhện cũng vậy. Đó chính là lý do khiến cư dân vùng Gippsland thuộc bang Victoria đang phải chứng kiến cảnh tượng những tấm mạng nhện khổng lồ giăng dày đặc khắp nơi như trong những bộ phim viễn tưởng và kinh dị, sau khi khu vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt.
Giáo sư Dieter Hochuli, nhà sinh thái học thuộc Đại học Sydney, cho rằng "biển" tơ nhện này không có gì đáng ngạc nhiên với điều kiện thời tiết như vậy: “Đây là một hiện tượng phổ biến đáng ngạc nhiên sau lũ lụt''.
Vị giáo sư giải thích, khi xảy ra những trận mưa rất lớn và lũ lụt, những loài động vật trên mặt đất không còn nơi ẩn náu, chúng sẽ làm chính xác những gì con người cố gắng làm là di chuyển lên vùng đất cao hơn.
Ông Hochuli cho biết loài nhện gây ra hiện tượng đáng chú ý là nhện mạng tấm, thường sống trên mặt đất.
Hiện tượng này còn được gọi là ''bóng bay''. Website Bảo tàng về tự nhiên định nghĩa, quá trình này liên quan đến việc các con nhện "bò lên cao trên tán lá và xả ra những sợi tơ mịn nương theo gió, giúp nâng chúng lên và bay xa''.
"Hàng nghìn con nhện bay lên cùng lúc có thể tạo ra một thảm tơ đáng kể bao phủ các bụi cây hoặc cánh đồng'' - bảo tàng cho hay.
Các cơn bão đã tàn phá khắp bang Victoria. Một người mẹ cùng con trai bị thương đã được các nhân viên cảnh sát giải cứu vào ngày 9.6 sau khi nhà của họ bị cây lớn đổ vào.
Ít nhất 2 người khác trong bang này đã thiệt mạng do mưa bão. Vào ngày 10.6, cảnh sát phát hiện thi thể một người đàn ông bị nước lũ cuốn sau khi chiếc xe của ông gần như bị nhấn chìm. Ngày tiếp theo, người ta tiếp tục tìm thấy thi thể của một phụ nữ trong một chiếc xe hơi ngập trong nước lũ.