"Bệnh viện cabin vuông" Vũ Hán tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân nCoV đầu tiên

Khánh Minh |

Kể từ ngày 6.2, "bệnh viện cabin vuông" Vũ Hán 3.400 giường xây trong 2 ngày đã tiếp nhận 328 bệnh nhân nhiễm nCoV đầu tiên.

Với khoảng 300 nhân viên y tế, bệnh viện di động này có thể tiếp nhận 800 bệnh nhân từ các quận Vũ Xương và Hồng Sơn của thành phố Vũ Hán, cũng như Khu Phát triển Công nghệ cao Hồ Đông. Cứ 50 bệnh nhân sẽ được chăm sóc bởi 4 bác sĩ và 12 y tá.

Bệnh viện chỉ tiếp nhận bệnh nhân trong độ tuổi từ 18 đến 65 có khả năng tự chăm sóc bản thân và không mắc các bệnh về đường hô hấp, bệnh tim mạch và mạch máu não hoặc bệnh tâm thần. Bệnh nhân phải được xét nghiệm âm tính với virus cúm.

Bệnh viện tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên. Ảnh: China Daily
Bệnh viện tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên. Ảnh: China Daily
Bệnh viện cabin tiếp nhận các bệnh nhân dương tính với nCoV nhưng không có các triệu chứng nghiêm trọng.

Bệnh viện được trang bị các thiết bị kiểm tra y tế để xét nghiệm sinh hóa, chụp X quang và theo dõi tình hình của bệnh nhân bất cứ lúc nào. Khi các triệu chứng của bệnh nhân trở nên tồi tệ hơn, họ sẽ được chuyển kịp thời đến các bệnh viện được chỉ định của thành phố để điều trị thêm. Bệnh nhân sẽ được xuất viện từ bệnh viện cabin sau khi hồi phục và làm một số xét nghiệm nhất định.

Thông qua cách ly tập trung và điều trị cho bệnh nhân có triệu chứng nhẹ, bệnh viện cabin sẽ tránh nhiễm trùng chéo trong cộng đồng, cũng như giảm mức độ nghiêm trọng và tử vong.

Wang Chen, chủ tịch Viện Khoa học Y khoa Trung Quốc, nói với Tân Hoa Xã rằng tất cả các bệnh nhân nhập viện tại các bệnh viện cabin này đều được xác nhận nhiễm nCoV nhưng được xét nghiệm âm tính với virus cúm, nên lây nhiễm chéo trong các bệnh viện này là "không phải là một vấn đề đáng ngại".

Một số hình ảnh của bệnh viện:

Ảnh: China Daily
Ảnh: China Daily
Ảnh: China Daily
Ảnh: China Daily
Ảnh: China Daily
Ảnh: China Daily
Ảnh: China Daily
Ảnh: China Daily
Ảnh: China Daily
Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ đầu tiên từng lên tiếng cảnh báo về virus Corona đã tử vong

Lê Thanh Hà |

Anh Li Wenliang, một trong số 8 bác sĩ từng cố gắng cảnh báo tới các nhà chức trách về virus Corona khi loại virus này lần đầu tiên xuất hiện tại Vũ Hán, đã qua đời khi mới 34 tuổi, truyền thông Trung Quốc đưa tin.

14 y bác sĩ Vũ Hán đầu tiên nhiễm nCoV xuất viện

Ngọc Vân |

5 y bác sĩ cuối cùng trong nhóm 14 nhân viên y tế đầu tiên nhiễm nCoV ở Bệnh viện Liên minh Vũ Hán đã được xuất viện hôm 5.2.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bác sĩ đầu tiên từng lên tiếng cảnh báo về virus Corona đã tử vong

Lê Thanh Hà |

Anh Li Wenliang, một trong số 8 bác sĩ từng cố gắng cảnh báo tới các nhà chức trách về virus Corona khi loại virus này lần đầu tiên xuất hiện tại Vũ Hán, đã qua đời khi mới 34 tuổi, truyền thông Trung Quốc đưa tin.

14 y bác sĩ Vũ Hán đầu tiên nhiễm nCoV xuất viện

Ngọc Vân |

5 y bác sĩ cuối cùng trong nhóm 14 nhân viên y tế đầu tiên nhiễm nCoV ở Bệnh viện Liên minh Vũ Hán đã được xuất viện hôm 5.2.