Hôm 5.5, bảo tàng nghệ thuật đương đại Palais de Tokyo cho phép khách tham quan được khỏa thân.
Khách tham quan cởi hết quần áo gửi trong tủ trước khi dạo quanh Palais để chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc và những bức tranh nổi tiếng.
Để tránh những cuộc chạm mặt bất ngờ, chuyến thăm của khách khỏa thân diễn ra trước giờ mở cửa chính thức của bảo tàng. Nhân viên bảo tàng (mặc quần áo) làm nhiệm vụ hướng dẫn viên.
Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên một bảo tàng ở Paris chào đón khách khỏa thân, sau thành công của một khu vực khỏa thân ở công viên Bois de Vincennes.
Ước tính, hiện ở Pháp có 2.6 triệu người theo chủ nghĩa khỏa thân và Paris có Hội những người khỏa thân hoạt động tích cực. Họ thường tắm khỏa thân ở bể bơi Roger Le Gall, tham gia các lớp luyện tập cho người khỏa thân và chơi bowling.
"Tôi nghĩ sẽ là một cơ hội thực sự thú vị khi đến thăm những thành phố lý thú này, gặp gỡ những người có đầu óc cởi mở" - một du khách có tên Petri Karjainen nói với CNN.
Thời gian sẽ trả lời liệu có thêm bảo tàng ở Paris mở cửa cho khách khỏa thân hay không.
Một số hình ảnh khách khỏa thân tham quan Palais de Tokyo: