Theo BBC, gần 300 người đã chết trong quá trình chinh phục đỉnh Everest và hai phần ba thi thể vẫn bị chôn vùi trong tuyết và băng. Ang Tshering Sherpa, Cựu chủ tịch Hiệp hội leo núi Nepal, cho biết: “Vì sự nóng lên toàn cầu, các tảng băng và sông băng đang tan chảy nhanh chóng, do đó những xác chết bị chôn vùi suốt những năm qua bị phơi bày”.
Ông cũng cho biết thêm, xác chết của những người leo núi trong những năm gần đây đã được đưa xuống, nhưng những người cũ vẫn còn bị chôn vùi cũng đang dần xuất hiện.
Một sĩ quan Chính phủ từng làm nhân viên liên lạc của Everest nói: “Bản thân tôi đã tìm được khoảng 10 xác chết trong những năm gần đây từ các địa điểm khác nhau trên Everest và rõ ràng ngày càng xuất hiện nhiều hơn”.
Các quan chức của Hiệp hội các nhà điều hành thám hiểm Nepal (EOAN) đã hạ tất cả các sợi dây từ các trại cao hơn của ngọn núi Everest và Lhotse trong mùa leo núi này, nhưng đây không phải là điều dễ dàng.
Chi phí để đưa một thi thể xuống núi là khoảng từ 40.000 USD đến 80.000 USD (gần 1 tỷ đến 1,9 tỷ đồng). Đối với các thi thể từ các trại cao hơn có thể vừa tốn kém vừa khó khăn hơn.
Các nhà điều hành thám hiểm cho biết họ đã triển khai các nhà leo núi chuyên nghiệp của cộng đồng Sherpa để di chuyển cơ thể. Không chỉ lộ thi thể các nhà leo núi, băng tan còn phơi bày đống rác khổng lồ.