Bác sĩ Iraq kể lại ám ảnh kinh hoàng từ vụ cháy bệnh viện

Khánh Ly |

Đó là một đêm kinh hoàng không thể tưởng tượng được khi ngọn lửa nhấn chìm khoa hồi sức tích cực của bệnh viện Ibn al-Khatib ở Baghdad, Iraq.

Những tiếng la hét thảm thiết, người thì nhảy lầu để cố gắng thoát thân, người thì chấp nhận ở lại bên cạnh người thân bị COVID-19 đang nằm máy thở.

Các bác sĩ, y tá và nhân viên cứu hộ Iraq - những người chứng kiến giây phút đầu tiên của vụ hỏa hoạn thảm khốc - đã mô tả lại với hãng tin AP. Nhiều người trải qua vụ việc nói rằng đêm kinh hoàng này sẽ ám ảnh họ mãi mãi.

Ngọn lửa bùng phát hôm 24.4 tại khu điều trị bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 của bệnh viện Ibn al-Khatib đã cháy dữ dội trong nhiều giờ, cướp đi sinh mạng của 82 người và khiến 110 người bị thương. Số người tử vong có thể tiếp tục tăng vì các nạn nhân bị thương nặng đang trong tình trạng nguy kịch.

Các quan chức cho biết, ngọn lửa bùng phát do nổ bình ôxy, song đã có những đồn đoán về nguyên nhân của vụ nổ. Hiện các nhà chức trách chưa đưa ra kết quả điều tra chính thức.

Một số quan chức y tế cấp cao đã bị đình chỉ, sa thải với cáo buộc cẩu thả trong khâu quản lý. Trước đó, các bác sĩ đã cảnh báo rằng, bệnh viện ở Iraq như quả bom chực chờ phát nổ bởi sự yếu kém của hệ thống quản lý, đặc biệt là các quy tắc lỏng lẻo trong việc quản lý các bình ôxy.

Các bệnh viện thường thiếu các thiết bị báo cháy, người dân thì hút thuốc lá cạnh các bình ôxy hoặc mang bếp điện vào bệnh viện để nấu cho bệnh nhân.

Sabah Samer (bác sĩ) và Yousif Hussein (nhân viên y tế) là những người đầu tiên lao qua ngọn lửa để cố gắng cứu các nạn nhân. Họ cho biết, ngọn lửa lan rất nhanh do các bình ôxy dễ bắt lửa, kết hợp với tường đệm bằng nhựa và nilon khiến ngọn lửa càng cháy dữ dội hơn.

Bác sĩ này cho hay, gần như cứ mỗi phút lại có một bình khí phát nổ. Ngọn lửa lan nhanh qua cửa sổ các tầng. Anh nhớ rằng mình đã đếm được ít nhất 20 tiếng nổ.

Bác sĩ Samer mô tả lại lúc anh lao đến bên một bệnh nhân mắc COVID-19 đang nằm với máy thở trong phòng bệnh bị lửa bao vây, anh đỡ người đàn ông và kéo cả bình ôxy để đưa ra ngoài. Mỗi giây khi ấy đều tràn ngập sự kinh hãi vì chiếc bình có thể nổ bất cứ lúc nào.

Bác sĩ Samer và những nhân viên cứu hộ khác đã không thể tiếp cận được nhiều bệnh nhân. Họ nghe thấy tiếng la hét và cầu cứu thảm thiết từ tầng hai của bệnh viện.

Một bệnh nhân là y tá nhiễm COVID-19, đã nhảy qua cửa sổ với cơ thể bốc cháy. Sau đó, thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy trên sân bệnh viện.

Bác sĩ Kamal al-Rubaie, 28 tuổi, làm việc ở khu hồi sức tích cực tầng hai của bệnh viện, với rất nhiều bệnh nhân COVID-19 đang thở ôxy khi đám cháy bùng phát.

Anh nói bản thân đã rất sợ khi nhìn thấy số bình ôxy ở đây. Mỗi bệnh nhân cần từ 2-3 bình một ngày. Tại thời điểm vụ cháy có khoảng 30 bệnh nhân.

Vì không có đủ nhân viên, chính người nhà bệnh nhân là những người làm nhiệm vụ kiểm tra các bình khí ôxy trong khi họ không hề qua đào tạo.

Thiếu tướng Khalid Bohan, người đứng đầu lực lượng phòng vệ dân sự của Iraq, nói với đài truyền hình nhà nước sau vụ cháy rằng cần phải có một hệ thống báo cháy và chữa cháy, đồng thời các quản lý bệnh viện phải chịu trách nhiệm vụ việc.

Các bác sĩ nói giá như có một hệ thống phòng cháy chữa cháy an toàn thì có thể đã ngăn chặn ngọn lửa và cứu sống nhiều người.

Ký ức cuối cùng của các bác sĩ và nhân viên y tế từ đêm kinh hoàng đó là tiếng khóc của những người mà họ không thể cứu bên trong bệnh viện.

Khánh Ly
TIN LIÊN QUAN

Tử vong trong vụ cháy bệnh viện điều trị COVID-19 ở Iraq tăng lên 82 người

Phương Linh |

Số người chết trong vụ cháy lớn bệnh viện điều trị COVID-19 ở thủ đô Iraq đã tăng lên 82 người.

Cháy bệnh viện điều trị COVID-19 ở thủ đô Iraq: Ít nhất 27 người chết

Bảo Châu |

Một vụ cháy lớn đã bùng phát tại một bệnh viện điều trị COVID-19 ở Baghdad, Iraq, khiến ít nhất 27 người chết.

Căn cứ Mỹ ở Iraq tiếp tục bị tấn công bằng tên lửa

Nguyễn Hạnh |

Nhiều quả tên lửa được cho là rơi gần sân bay quốc tế Baghdad ở Iraq, nơi đóng quân của liên quân Mỹ.

Cảnh sát Việt Nam tìm kiếm hơn 100 người bị vùi lấp dưới chung cư đổ sập

Tô Thế |

Ngày 14.2, đoàn Cứu nạn quốc tế của Việt Nam đã bắt đầu công việc tìm kiếm tại vị trí mới theo điều phối của cơ quan chuyên môn Thổ Nhĩ Kỳ. Địa điểm tìm kiếm nạn nhân mất tích là tại một chung cư - nơi được cho là có hơn 100 nạn nhân bị vùi lấp.

Việt Nam hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ, Syria 200.000 USD khắc phục hậu quả động đất

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư thăm hỏi gửi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, thông báo Việt Nam sẽ hỗ trợ khẩn cấp mỗi nước 100.000 USD để góp phần khắc phục hậu quả của trận động đất ngày 6.2.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Tử vong trong vụ cháy bệnh viện điều trị COVID-19 ở Iraq tăng lên 82 người

Phương Linh |

Số người chết trong vụ cháy lớn bệnh viện điều trị COVID-19 ở thủ đô Iraq đã tăng lên 82 người.

Cháy bệnh viện điều trị COVID-19 ở thủ đô Iraq: Ít nhất 27 người chết

Bảo Châu |

Một vụ cháy lớn đã bùng phát tại một bệnh viện điều trị COVID-19 ở Baghdad, Iraq, khiến ít nhất 27 người chết.

Căn cứ Mỹ ở Iraq tiếp tục bị tấn công bằng tên lửa

Nguyễn Hạnh |

Nhiều quả tên lửa được cho là rơi gần sân bay quốc tế Baghdad ở Iraq, nơi đóng quân của liên quân Mỹ.