Di chuyển 22 xác ướp hoàng gia
Cuộc diễu hành 22 xác ướp Ai Cập cổ đại diễn ra ở thủ đô Cairo vào thứ Bảy (3.4). Giới chức Ai Cập đã đóng cửa các con đường dọc theo sông Nile để tổ chức lễ rước hoàng gia công phu được gọi là "Lễ diễu hành vàng".
Sự kiện rước hàng chục xác ướp Ai Cập cổ đại được thiết kế để thu hút sự quan tâm đến bộ sưu tập cổ vật phong phú của đất nước Bắc Phi trong bối cảnh ngành du lịch gần như bị đình trệ hoàn toàn vì đại dịch COVID-19.
Lễ diễu hành xác ướp Ai Cập vận chuyển 18 xác ướp của các vị vua và 4 nữ hoàng. Hầu hết các xác ướp trong "Lễ diễu hành vàng" từ thời kỳ cổ đại của Tân Vương quốc. Các xác ướp được đặt trên các phương tiện giảm xóc và quan tài được thiết kế đặc biệt chứa đầy nitơ để bảo vệ.
Hơn 20 xác ướp hoàng gia, những bảo vật quốc gia Ai Cập được di chuyển khoảng 5km từ Bảo tàng Ai Cập, mở cửa vào năm 1902 tại quảng trường Tahrir trung tâm của Cairo, đến nơi trưng bày mới tại Bảo tàng quốc gia nền văn minh Ai Cập ở Fustat. Fustat vốn là thủ đô của Ai Cập dưới triều đại Umayyad sau cuộc chinh phục Arab.
Các sự cố và lan truyền về "lời nguyền của các pharaoh"
Tuy nhiên, NBC News lưu ý, có những thông tin lan truyền kết nối giữa lễ diễu hành xác ướp với huyền thoại về "lời nguyền của các pharaoh" và một số sự cố đáng tiếc ở Ai Cập trong những tuần gần đây.
Việc di chuyển xác ướp Ai Cập làm dấy lên tin đồn về lời nguyền của pharaoh, đặc biệt là trên mạng xã hội, nhất là sau khi con tàu khổng lồ chặn ngang kênh đào Suez, một vụ tai nạn tàu hỏa cuối tháng trước khiến hàng chục người chết và một tòa nhà bị sập ở trung tâm Cairo.
Trên lăng mộ của Tutankhamun có một lười cảnh báo từ trước khi nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter mở cửa lăng mộ năm 1922: “Cái chết sẽ ập đến nhanh cho những kẻ làm phiền đức vua an nghỉ".
Các thành viên trong đoàn thám hiểm của nhà khảo cổ Howard Carter sau đó đã phải đối mặt với những tai nạn và cái chết kỳ lạ, làm dấy lên huyền thoại về lời nguyền mặc dù các nhà khảo cổ và nhà khoa học ngày nay cho biết họ có thể qua đời vì các lý do liên quan tới tiếp xúc với bụi và vi trùng trong các hang động kín.
Nhà khảo cổ học Ai Cập Zahi Hawass đã bác bỏ những tin đồn lan truyền. "Trước khi các xác ướp di chuyển hôm nay trên đường phố Cairo, mọi thứ đã xảy ra ở Ai Cập: Tàu ở kênh đào Suez, tàu hỏa gặp tai nạn và một tòa nhà bị sập. Mọi người đều nói đây là lời nguyền của xác ướp, nhưng tôi khẳng định không phải là lời nguyền xác ướp" - ông nói.
Nhà khảo cổ học Ai Cập nhấn mạnh: "Lời nguyền tốt cho TV, cho phim ảnh và báo chí, nhưng nó không đúng. Không có lời nguyền nào cả".
Nhà khảo cổ Hawass lưu ý, với lễ diễu hành xác ướp, người dân địa phương và khách du lịch nước ngoài có cơ hội tận mắt chứng kiến "những bí mật" ẩn chứa trong từng xác ướp khi các xác ướp được trưng bày.
“Cuộc diễu hành rất quan trọng không chỉ với Ai Cập mà với toàn thế giới vì 22 vị vua sẽ di chuyển trên đường phố Cairo" - ông nói.
Cách thể hiện sự kính trọng
Các nhà khảo cổ phát hiện ra các xác ướp trong 2 đợt khai quật năm 1881 và 1898 tại khu phức hợp các ngôi đền Deir Al Bahari ở Luxor và tại Thung lũng các vị vua gần đó.
Xác ướp lâu đời nhất trong nhóm 22 xác ướp được diễu hành là xác ướp của Vua Seqenenre Tao - vua cuối cùng của vương triều thứ 17, người trị vì vào thế kỷ 16 trước Công nguyên và được cho là đã chết đột ngột không phải vì nguyên nhân tự nhiên.
Cuộc diễu hành xác ướp Ai Cập cũng sẽ bao gồm xác ướp của Ramses II, Seti I và Nữ hoàng Ahmose-Nefertari, người chịu trách nhiệm về các cuộc thám hiểm quân sự, mạng lưới thương mại và xây dựng các tượng đài và sáng tạo nghệ thuật rộng lớn.
Salima Ikram, nhà Ai Cập học tại Đại học Mỹ ở Cairo, chia sẻ với Reuters về lễ diễu hành các xác ướp: "Đây là các vị vua của Ai Cập, đây là các pharaoh. Và vì vậy, đó là một cách thể hiện sự kính trọng".