Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí People rằng, bà đã đan len để vượt qua thời gian phong tỏa vì đại dịch COVID-19 và hiện tại thì say mê việc này.
"Đan len là một việc tiếp nối. Bạn không phải bậc thầy đan len bởi khi định đan khăn quàng cổ thì nó sẽ là cái chăn. Khi bạn đan một cái chăn thì bạn phải làm thêm cả tất, mũ" - bà Michelle Obama cho biết.
Hiện bà Obama đang đan một chiếc áo len cho chồng. "Tôi đang học cách để đan ống tay và cổ áo" - bà nói.
Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama cũng chia sẻ về cách đại dịch đã giúp bà và ông Barack Obama lấy lại "những khoảnh khắc bị đánh cắp" với các con.
Con gái ông bà Obama - Malia, 22 tuổi và Sasha, 19 tuổi - đều từ trường đại học trở về nhà với cha mẹ tại những ngôi nhà của họ ở Washington và Martha's Vineyard, Massachusetts.
Bà Obama cũng thảo luận về chứng trầm cảm cấp độ nhẹ mà bà trải qua trong thời gian đại dịch và sau vụ cảnh sát Minneapolis ghì chết người đàn ông da màu George Floyd vào tháng 5 năm ngoái. Phu nhân cựu Tổng thống Barack Obama cũng nói về việc tập thể dục và những gì bà muốn khi nghỉ hưu.
Cựu đệ nhất phu nhân 57 tuổi cho biết, bà vui vì các cuộc trò chuyện của bà với Malia và Sasha trở nên “theo hướng ngang hàng hơn là giữa hai mẹ con”.
“Tôi đã nói với các con gái rằng, tôi đang hướng tới việc nghỉ hưu ngay" - bà Obama nói thêm.
Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với People, bà Michelle Obama cũng về tiết lộ về các dự án của hai vợ chồng. Chương trình ẩm thực dành cho trẻ em mới trên Netflix của bà Obama mang tên "Waffles + Mochi” ra mắt hôm 9.3. Ngoài ra, Trung tâm Tổng thống Obama đang được xây dựng ở Chicago.
Bà Obama nói thêm: "Chúng tôi đang xây dựng nền tảng để người khác tiếp tục công việc, vì thế chúng tôi có thể nghỉ hưu và ở bên nhau. Còn Barack có thể chơi golf nhiều hơn và tôi có thể trêu chọc anh ấy về việc chơi golf vì anh ấy không còn việc gì để làm nữa".