Tờ Sydney Morning Herald cho biết, cô Chantelle Doyle, 35 tuổi, đã bị một con cá mập trắng dài tới 3m tấn công khi đang lướt sóng trên bãi biển Shelly, thị trấn Port Macquarie thuộc bang New South Wales của Australia, hôm 15.8. Hậu quả của vụ tấn công khiến cô Doyle bị một vết rách nặng ở chân phải.
Ngay khi phát hiện ra vợ bị tấn công, chồng của cô Doyle, đang lướt sóng gần đó, đã dũng cảm xông vào, nhảy lên người con cá mập và đấm nó để giải cứu vợ.
Steven Pearce, Giám đốc điều hành tổ chức cứu hộ Surf Life Saving bang New South Wales - lực lượng cứu hộ tại hiện trường lúc đó, kể lại và ca ngợi hành động dũng cảm của người chồng: “Anh ấy đã chèo tới trên chiếc ván trượt và nhảy sang người con cá mập để đánh nó để khiến nó phải thả người vợ ra và sau đó giúp cô ấy trở lại bãi biển. Anh ấy thực sự là một người hùng''.
Nạn nhân Chantelle Doyle đã được những người có mặt và nhân viên y tế sơ cứu tại hiện trường, sau đó được đưa đến bệnh viện, nơi cô đang điều trị trong tình trạng ổn định, theo nguồn tin cung cấp từ thanh tra đơn vị cấp cứu New South Wales, Andrew Beverley. Ông cũng cho biết, đây là vụ cá mập tấn công thứ 3 xảy ra trên dải bờ biển này trong những tháng gần đây.
Tổ chức cứu hộ Surf Life Saving bang New South Wales cho hay, các bãi biển ở khu vực thị trấn Port Macquarie đã bị đóng cửa ngay sau khi vụ việc xảy ra. Tổ chức này cũng đang tiến hành các hoạt động giám sát các ven biển trong khu vực để giúp phát hiện cá mập.