Tờ Ole (Argentina) đưa tin, Tổng thống tuyên bố sẽ quốc tang 3 ngày vì sự ra đi của "Cậu bé vàng" Maradona.
Cả đất nước Argentina đang tiếc thương cho huyền thoại bóng đá một thời. Đông đảo người hâm mộ đã tụ tập tới Obelisk để chào tạm biệt lần cuối tới Maradona. Dự kiến, người hâm mộ và các tổ chức bóng đá sẽ còn rất nhiều hoạt động để tri ân cố huyền thoại.
Liên đoàn bóng đá Argentina và Tổng thống Alberto Fernandez đã nói chuyện, bàn bạc về việc tổ chức lễ cho Maradona trên sân vận động lớn. Tuy nhiên, quyết định tổ chức thuộc về gia đình của cố huyền thoại.
"Sự ra đi của ông ấy không gì khỏa lấp được. Tôi không biết liệu bao giờ chúng ta mới có thêm một Diego Maradona nữa.
Chúng ta mang ơn Diego rất nhiều vì ông ấy đem lại niềm vui cho mọi người", Tổng thống Fernandez nói trên TyC Sports
Vĩnh biệt nhân thế ở tuổi 60 sau cơn đau tim, Diego Maradona phải trải qua những năm tháng cuối đời trong bệnh tật. Sức khỏe ông chuyển biến xấu sau khi nhập viện phẫu thuật não hồi đầu tháng 11. Huyền thoại người Argentina sau đó đã được xuất viện về nhà ngày 12.11.
Trong sự nghiệp rực rỡ của mình, Diego Maradona từng tham dự 4 kỳ FIFA World Cup cùng đội tuyển Argentina, và lên ngôi năm 1986. Đó cũng là kỳ World Cup, Maradona có được khoảnh khắc để đời: bàn thắng "Bàn tay của Chúa". Ông ghi bàn bằng tay vào lưới đội tuyển Anh trong trận tứ kết World Cup 1986.
Sự nghiệp câu lạc bộ của Maradona cũng kéo dài gần 20 năm, với nhiều câu lạc bộ nổi tiếng tại Nam Mỹ và Châu Âu như: Boca Juniors, Barcelona hay Napoli. Ông từng được các khán giả trên mạng bầu chọn là "Cầu thủ của thế kỉ" và xếp thứ 2 trong "Danh sách 100 cầu thủ hay nhất thế giới thế kỷ 20" của World Soccer (chỉ sau "Vua bóng đá" Pelé).