Anh trai George Floyd rớt nước mắt nói về cuộc gọi chia buồn từ ông Trump

Song Minh |

Anh trai George Floyd mô tả cuộc gọi điện thoại chia buồn mà ông nhận được từ Tổng thống Donald Trump trong cuộc phỏng vấn trên MSNBC hôm 30.5.

Philonise Floyd, anh trai George Floyd - người đàn ông da đen bị cảnh sát Mỹ Derek Chauvin ghì chết - đã được phóng viên Al Sharpton phỏng vấn trong chương trình “Politics Nation”.

Trong khi Derek Chauvin đã bị bắt và bị cáo buộc tội giết người cấp độ ba, 3 sĩ quan khác liên quan đến vụ giết người vẫn được tự do.

“Tất cả họ cần phải bị kết tội giết người cấp độ một và bị kết án tử hình” - Lau Floyd nói.

“Cuộc trò chuyện với Tổng thống Donald Trump như thế nào?” - Sharpton hỏi.

“Nó diễn ra quá nhanh” - Philonise Floyd trả lời. “Ông ấy không cho tôi cơ hội để nói. Thật khó khăn, tôi đã cố gắng nói chuyện với ông ấy, nhưng ông ấy cứ như muốn đẩy tôi ra, kiểu như “tôi không muốn nghe những gì bạn nói”. Tôi chỉ nói với ông ấy rằng tôi muốn công lý. Tôi nói tôi không thể tin được họ đã có hành vi như vậy giữa thanh thiên bạch nhật” - anh trai nạn nhân cho biết.

“Tôi không thể chịu đựng được, không thể, điều đó làm tôi đau đớn. Tôi không hiểu. Chúng tôi không thể vượt qua nỗi đau này. Tại sao chúng tôi phải chịu đựng tất cả nỗi đau này? Tôi yêu em trai tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa” - Philonise Floyd vừa nói vừa khóc trên truyền hình.

Các cuộc biểu tình vụ George Floyd nổ ra và lan rộng khắp nước Mỹ trong tuần này. Trước đó, các đoạn video quay trên điện thoại di động lan truyền rộng rãi trên Internet cho thấy George Floyd, 46 tuổi, thở hổn hển và liên tục rên rỉ “Làm ơn, tôi không thở được”, trong khi viên sĩ quan cảnh sát khống chế ông ta bằng cách đè đầu gối lên cổ. George Floyd đã chết sau đó.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Xe tải lao vào đám đông người biểu tình sau cái chết của George Floyd

Song Minh |

Một chiếc xe bán tải đã lao vào đám đông người biểu tình vụ George Floyd bị cảnh sát ghì chết ở thủ phủ Florida ngày 30.5.

Cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd và nạn nhân có mối liên hệ không ngờ

Thanh Hà |

George Floyd là một người da đen 46 tuổi, được bạn bè gọi là "Big Floyd" (Floyd to lớn), chuyển đến sống ở Minneapolis, Mỹ để tìm việc làm.

Các cuộc biểu tình "Tôi không thể thở" lan rộng khắp nước Mỹ

Lê Thanh Hà |

Những cuộc biểu tình với khẩu hiệu "Tôi không thể thở" đang nhanh chóng lan rộng trên đất Mỹ sau cái chết của George Floyd - người đàn ông da đen ở thành phố Minneapolis - bị đè cổ dưới đầu gối của một cảnh sát da trắng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xe tải lao vào đám đông người biểu tình sau cái chết của George Floyd

Song Minh |

Một chiếc xe bán tải đã lao vào đám đông người biểu tình vụ George Floyd bị cảnh sát ghì chết ở thủ phủ Florida ngày 30.5.

Cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd và nạn nhân có mối liên hệ không ngờ

Thanh Hà |

George Floyd là một người da đen 46 tuổi, được bạn bè gọi là "Big Floyd" (Floyd to lớn), chuyển đến sống ở Minneapolis, Mỹ để tìm việc làm.

Các cuộc biểu tình "Tôi không thể thở" lan rộng khắp nước Mỹ

Lê Thanh Hà |

Những cuộc biểu tình với khẩu hiệu "Tôi không thể thở" đang nhanh chóng lan rộng trên đất Mỹ sau cái chết của George Floyd - người đàn ông da đen ở thành phố Minneapolis - bị đè cổ dưới đầu gối của một cảnh sát da trắng.