Án mạng rúng động New York: CEO công nghệ bị giết hại, phân xác

Phương Linh |

Thi thể bị phân thành nhiều mảnh của một doanh nhân công nghệ trẻ tuổi, giàu có, đã được tìm thấy trong căn hộ sang trọng của anh ta ở New York, Mỹ, theo tin từ cảnh sát ngày 15.7.

AFP dẫn nguồn tin từ phát ngôn viên Sở cảnh sát New York hôm 15.7 cho biết, Fahim Saleh, 33 tuổi, con trai một người nhập cư từ Bangladesh, là giám đốc điều hành của ứng dụng giao hàng và đi xe máy tại Nigeria mang tên Gokada. Thi thể Fahim Saleh được tại nhà riêng ở Manhattan vào chiều ngày 14.7.

"Nạn nhân đã bị phân xác. Cái chết của anh ấy được coi là một vụ giết người", người phát ngôn sở cảnh sát New York cho hay.

Một cuộc điều tra đang được tiến hành nhưng chưa có vụ bắt giữ nào được đưa ra.

Thời báo New York đưa tin, các thám tử đã tìm thấy một chiếc cưa điện gần chỗ phát hiện phần thân của Saleh. Đầu và tay chân của nạn nhân được tìm thấy ở chỗ khác trong cùng căn hộ.

Chị gái của Saleh đã phát hiện ra thi thể của em trai, sau đó gọi cho cảnh sát, theo thông tin từ cảnh sát.

Cảnh sát vẫn chưa đưa ra động cơ cho vụ giết người nhưng tờ báo Daily News cho biết các nhà điều tra tin rằng vụ án có thể liên quan đến tranh chấp trong kinh doanh.

Trước cái chết của giám đốc điều hành, trang Twitter của ứng dụng Gokada đã đăng tải: ''Fahim là một nhà lãnh đạo tuyệt vời, là nguồn cảm hứng và tinh thần tích cực cho tất cả chúng ta. Tầm nhìn và niềm tin của Fahim sẽ ở bên chúng ta mãi mãi và chúng ta sẽ nhớ anh ấy rất nhiều".

Fahim Saleh cũng là một đối tác sáng lập của Adventure Capital - chuyên đầu tư vào các công ty khởi nghiệp ở các nước đang phát triển.

Theo thông tin trên phương tiện truyền thông địa phương, căn hộ nơi Fahim Saleh bị sát hại mới được anh ta mua trong thời gian gần đây với giá tiền khoảng 2,2 triệu USD.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Kết luận chính thức về cái chết của Thị trưởng Seoul

Lê Thanh Hà |

Cảnh sát Hàn Quốc chính thức kết luận rằng Thị trưởng Seoul Park Won-soon đã tự tử sau khi được gia đình báo mất tích hôm 9.7.

Pháp: Tài xế bị khách không đeo khẩu trang đánh chết não

Lê Thanh Hà |

Hai người đàn ông đã bị buộc tội giết người vì tham gia hành hung một tài xế xe bus ở Pháp khiến người này qua đời do chết não.

Án mạng ngày cuối năm vì truy đuổi kẻ cướp máy tính

Khánh Minh |

Một người đàn ông làm việc tại Starbucks trong ngày cuối năm bị đánh cắp máy tính và thiệt mạng khi đuổi theo tên trộm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kết luận chính thức về cái chết của Thị trưởng Seoul

Lê Thanh Hà |

Cảnh sát Hàn Quốc chính thức kết luận rằng Thị trưởng Seoul Park Won-soon đã tự tử sau khi được gia đình báo mất tích hôm 9.7.

Pháp: Tài xế bị khách không đeo khẩu trang đánh chết não

Lê Thanh Hà |

Hai người đàn ông đã bị buộc tội giết người vì tham gia hành hung một tài xế xe bus ở Pháp khiến người này qua đời do chết não.

Án mạng ngày cuối năm vì truy đuổi kẻ cướp máy tính

Khánh Minh |

Một người đàn ông làm việc tại Starbucks trong ngày cuối năm bị đánh cắp máy tính và thiệt mạng khi đuổi theo tên trộm.