Truyền thông địa phương đăng tải bức ảnh một bà mẹ Ấn Độ buộc phải vận chuyển thi thể con trai mình trên một chiếc xe kéo do không còn xe cấp cứu. Người mẹ đã đưa con trai đi hết từ bệnh viện này đến bệnh viện khác để tìm giường điều trị nhưng không được.
Người con trai đã chết ở Varanasi, bang Uttar Pradesh. Tình hình trở nên nghiêm trọng đến mức sau khi con trai chết, người mẹ buộc phải vận chuyển xác con trên một chiếc xe kéo do không có xe cứu thương - phóng viên BSTV Live cho hay.
Tờ Mail đưa tin, trong một câu chuyện đau đớn khác ở Tây Bengal, một người đàn ông được cho là đã nhảy từ mái nhà của một bệnh viện và chết hôm 25.4 sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào ngày 22.4. Khi kiểm tra camera an ninh, nhân viên bệnh viện thấy người này đập cửa sổ phòng bệnh để trèo lên mái và từ đó nhảy xuống đất tự tử.
Trong vụ việc khác ở Kerala, miền nam Ấn Độ, một tài xế xe buýt được cho là đã đâm một công nhân nhập cư vì không đeo khẩu trang. Đoạn video vụ việc lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, một người đàn ông lớn tuổi bị đánh và sau đó nằm trên sàn nhà bê bết máu.
Theo một đoạn video khác được chia sẻ rộng rãi trên mạng, thi thể của một nạn nhân COVID-19 rơi xuống từ một chiếc xe cứu thương cũ hôm 23.4 trên đường tới lò thiêu ở quận Vidisha, Madhya Pradesh.
Theo tờ The Times of India, gia đình đã xem đoạn video và cho biết, họ rất sốc khi thấy thi thể của người thân rơi ra từ cửa phụ của xe cấp cứu và bị bỏ lại trên đường. Không rõ bao nhiêu thi thể đã được chất lên xe cứu thương cũ khi vụ việc diễn ra.
Trong khi đó, các gia đình của những bệnh nhân nhiễm COVID-19 bắt đầu phản đối về việc điều trị cho người thân của họ. Một số nói, bệnh viện không thông báo khi người thân của họ qua đời, số khác nói ban giám đốc bệnh viện không cho phép họ gặp bệnh nhân.
"Người thân của tôi đã qua đời, nhưng bệnh viện không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào. Chúng tôi thậm chí không biết liệu anh ấy chết vào tối nay hay hôm qua. Không ai nói với chúng tôi bất cứ điều gì. Chúng tôi đã đợi 4-5 giờ bên ngoài bệnh viện" - một người dân tên Prakash Lodhi nói với tờ India Today.
Các quan chức cho biết, họ không thể cho phép mọi người đến thăm người thân trong những bệnh viện quá đông và nói rằng, lý do của việc thông báo chậm trễ là vì cần thực hiện các thủ tục khi bàn giao thi thể.
Trong một diễn biến khác, kênh truyền hình NDTV phát đi hình ảnh ba nhân viên y tế ở bang Bihar kéo lê một thi thể trên đường đi hỏa táng do không có cáng. Ba nhân viên y tế vật lộn với thi thể được bọc trong một tấm ga trải giường, kéo ra sau một chiếc xe tải và sau đó kéo lê trên con đường bẩn thỉu để đến nơi hỏa táng.
Ấn Độ đang rơi vào tình cảnh thiếu nghiêm trọng giường bệnh, vật tư y tế và ôxy. Những người thân tuyệt vọng đã phải tìm đến chợ đen để mua ôxy cho bệnh nhân điều trị tại nhà. Một bình ôxy thường có giá khoảng 80 USD, nhưng do khan hiếm nên có lúc bị đẩy lên tới 1.300 USD một bình.
Để giải quyết cuộc khủng hoảng, chính phủ Ấn Độ hôm 26.4 đã thông báo sẽ gửi quân đội để giúp giải quyết làn sóng COVID-19 thứ hai đang làm sụp đổ hệ thống chăm sóc sức khỏe của Ấn Độ.
Trong khi đó, một chuyến tàu có tên "Ôxy tốc hành" chở 64,55 tấn ôxy y tế lỏng (LMO) đã từ Raigarh đi New Delhi hôm 26.4. Thủ đô của Ấn Độ đã ghi nhận 1.777 người chết chỉ tính riêng từ ngày 19-24.4, với tỉ lệ hơn 12 người chết mỗi giờ, hoặc cứ 5 phút lại có một người chết.