Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin, cảnh sát Ấn Độ đội mũ hình virus SARS-CoV-2 hài hước và nhảy múa trên đường phố trong vòng một phút, trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.
Những con đường tại các thành phố ở Ấn Độ đã trở nên vắng vẻ được hơn một tuần kể từ khi Chính phủ ban hành lệnh phong toả 21 ngày.
Cảnh sát thừa nhận họ đã rất vất vả để giữ chân người dân ở trong nhà, và cưỡng chế là cần thiết để thực thi mệnh lệnh của Chính phủ.
Tại thành phố Bangalore, cảnh sát giao thông đang sử dụng chiến thuật hài hước để ngăn cản các tài xế mạo hiểm ra ngoài đường.
Hai sĩ quan đội mũ hình virus SARS-CoV-2 màu đỏ và màu xanh lá cây thường xuyên nhảy xung quanh những người đi đường bất hợp pháp sau khi đã giữ họ lại, trong khi các đồng nghiệp khác thổi còi và đập chiêng để mô phỏng một cuộc tấn công của virus.
Vijay Hadagil, thanh tra cảnh sát tại Sở Giao thông cho biết những hành động này nhằm mục đích nâng cao nhận thức rằng "Dịch bệnh COVID-19 đáng sợ đang lây lan nhanh hơn mọi thứ".
Tại thành phố Chennai, thanh tra cảnh sát Rajesh Babu đã cùng với một nghệ sĩ địa phương thiết kế một chiếc mũ bảo hiểm có gai và bóng đèn màu đỏ để gây sốc cho các tài xế ở đó.
Ở những nơi khác, cảnh sát đã phát khẩu trang và găng tay trong khu ổ chuột, phân phát thực phẩm cho những người lao động nhập cư đang cố gắng trở về nhà.
Đất nước Ấn Độ hiện ghi nhận tổng số 1.998 ca nhiễm COVID-19 và 58 trường hợp tử vong, 148 bệnh nhân COVID-19 đã điều trị bình phục.