Dominick Martin-Mayes - ngư dân 27 tuổi kiêm huấn luyện viên lặn chia sẻ với tờ Automatic rằng, anh đi cùng một nhóm bạn khi tình cờ phát hiện "mạng lưới dày đặc chết chóc trong đó có những con cá mập và cá đang phân hủy".
"Thoạt tiên chúng tôi nghĩ đó là một khúc gỗ nhưng khi tới gần hơn chúng tôi nhận thấy đó là một tấm lưới với phao nổi. Tôi nhảy xuống nước xem trước và bàng hoàng với những gì chứng kiến. Nó khiến tôi nghẹt thở, điều đầu tiên tôi thấy là con cá mập vây trắng đại dương non" - nhân chứng này kể lại.
Sau đó, một người bạn của anh đưa cho một con dao và cùng thả những con cá mập mắc kẹt còn sống ra nhưng hầu hết những con vật này đã chết.
Dù đã nỗ lực hết sức, Martin-Mayes và nhóm bạn cũng phải ngừng cuộc giải cứu vì sợ họ cũng bị mắc kẹt trong lưới.
Cayman Compass cho hay, ngư dân Charles Ebanks sau đó đã phát hiện hệ thống lưới này và kéo về cảng rồi đưa lên mặt đất để xử lý.