5 năm sống một mình trong thị trấn ma và câu chuyện bí ẩn đăng sau

Yến Nhi |

Khi Eileen Muza, 36 tuổi, thức dậy vào một buổi sáng với âm thanh của một đứa trẻ đang khóc, phản ứng đầu tiên của cô hoặc là bị ảo giác hoặc là nghe thấy ma...

Theo cuộc phỏng vấn với Insider, đó là bởi vì Muza sống ở Cisco, một thị trấn bỏ hoang được xây dựng vào những năm 1880, được mệnh danh là “thị trấn ma”, không có nước máy, nằm trên sa mạc Utah, miền Tây Hoa Kỳ.

5 năm sống một mình trong thị trấn ma và câu chuyện bí ẩn đăng sau.
5 năm sống một mình trong thị trấn ma và câu chuyện bí ẩn đăng sau. Ảnh: Yến Nhi.

Cuộc sống của Eileen Muza, một nghệ sĩ sáng tạo nghệ thuật đồng thời là một nhà trồng hoa, đã hoàn toàn thay đổi bởi một cuộc trò chuyện tình cờ trên máy bay.

Gợi ý làm thay đổi cuộc đời

Trên chuyến bay đến Công viên Quốc gia Canyonlands, Muza đã gặp một người phụ nữ người Utah, cô ấy say mê kể với Muza về thị trấn Cisco như một điểm dừng chân thú vị.

"Một gợi ý có thể làm thay đổi cuộc đời của một ai đó, và điều này đã xảy ra với tôi", cô nói với Insider.

Khi Muza lần đầu tiên đến thăm Cisco, cô nói rằng cô đã rất sợ hãi, không chắc liệu thị trấn này có thực sự bị bỏ hoang hay không. Bởi vì, theo cô quan sát một số kiến trúc ở đây trông rất mới, và cô phát hiện ra một đĩa vệ tinh: điều này hoàn toàn bất thường, thị trấn này đã bị bỏ hoang từ những năm 1970.

Muza mô tả Cisco trông giống như "một đống rác bị ném ra khỏi cửa kính ô tô vào một cánh đồng."

Có một số ít công trình kiến ​​trúc đổ nát, hàng chục căn lều vô chủ, những chiếc ô tô hỏng hóc, một bưu điện nhỏ cũ, một chiếc xe buýt cũ của trường học và một Winnebago thập niên 70.

Hiện có điện và Wi-Fi, nhưng không có nước máy; Muza nói rằng cô ấy thu thập nước mưa và sử dụng vòi sen năng lượng mặt trời.

Từ bỏ cuộc sống thành thị...

Rất lâu sau khi cô ấy trở về nhà, Muza nói rằng cô ấy không thể ngừng nghĩ về thị trấn nhỏ bé - vì vậy cô đã quyết định chuyển đến đó.

"Điều này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của tôi. Tôi về nhà và tiếp tục suy nghĩ về nơi này", cô nói. "Tôi thấy thật kỳ lạ khi có rất nhiều thứ ở đây. Tại sao mọi người lại rời đi?”

Muza đã tìm chủ sở hữu của một mảnh đất ở Cisco và mua lại nó.

Cô chia sẻ với High Country News rằng giá tương đương với một chiếc xe cũ.

"Tôi đoán sự khác biệt giữa tôi và những người khác đến đây bởi vì tôi sẽ luôn muốn thử một cái gì đó mới hơn là không”

Muza cho biết cô ấy rất ngạc nhiên khi có nhiều người đi lang thang trong thị trấn (đứa trẻ đang khóc được đề cập trước đó là một phần của một nhóm khách du lịch).

Muza đã tân trang lại thị trấn từng chút kể từ năm 2015, biến nó thành nơi ở của nghệ sĩ.

Cô đã sửa, thay thế và xây dựng khá nhiều thứ mà một người có thể làm trong nhà, từ lắp cửa sổ đến lắp bếp. Cô hiện đang cải tạo một chiếc xe kéo và xây dựng một phòng tắm hơi.

Muza nói rằng với tư cách là một nghệ sĩ, tất cả những gì cô có thể thấy là tiềm năng của thị trấn và nhiều vật liệu mà cô có thể làm việc cùng.

Cô cũng chia sẻ rằng Cisco "đã bị cướp phá hàng triệu lần" và chứa đầy những thứ rác rưởi không mong muốn mà người ta bỏ lại, thì với cô những thứ đó chính là món hời.

Không còn cô đơn

Muza đã không còn cô đơn trong thị trấn ma vì cô đã xây dựng nên một nơi cư trú dành cho các nghệ sĩ, có tên là Home of the Brave.

Kể từ khi ra mắt Home of the Brave vào năm 2019, Muza đã có một dàn nghệ sĩ luân phiên ở lại với cô, họ giống như những người bạn đến đây và sử dụng không gian cho công việc của họ.

"Hiếm khi tôi có thời gian ở một mình", cô nói. "Tôi thực sự phải rời khỏi Cisco nếu tôi muốn ở một mình. Và điều đó thật tuyệt. Điều đó có nghĩa là công việc tôi đang làm đang thu hút rất nhiều người."

Bên cạnh việc có một không gian không bị phân tâm để hoàn thành công việc, Muza hy vọng du khách sẽ có một cái nhìn mới về cuộc sống, từ việc bảo vệ các tài nguyên, chẳng hạn như nước, đến việc "học cách sinh tồn trong cuộc sống bên ngoài."

Muza chia sẻ với Insider cô đã học được rất nhiều điều trong 5 năm sinh sống tại đây và cô cảm thấy vui vì điều đó.

Yến Nhi
TIN LIÊN QUAN

Thành phố Buôn Ma Thuột yên bình trong ngày đầu năm mới

BẢO TRUNG |

Ghi nhận của phóng viên không khí thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trong ngày đầu năm mới 2021.

Sự pha trộn “kỳ lạ” của Real Madrid

TAM NGUYÊN |

Real Madrid chia tay năm 2020 bằng trận hòa 1-1 trên sân Elche, nhưng có một điểm rất thú vị trong đội hình của họ…

Nhà thiết kế Cần Thơ mang bộ sưu tập áo dài "Mai vàng Yên tử" tới Festival

AN NHIÊN |

Festival áo dài là sự kiện quy mô và ý nghĩa nhằm tôn vinh di sản áo dài Việt Nam, với sự tham gia của các nhà thiết kế tên tuổi ở Việt Nam thực hiện. Trong số này, nhà thiết kế Huệ Thi đến từ Cần Thơ vinh dự góp mặt với BST mang tên “Mai vàng Yên Tử - Sắc màu non thiêng”.

Make in Việt Nam, mạng 5G... và những thành tựu Khoa học Công nghệ năm 2020

Nhóm PV |

Trong một năm nhiều sóng gió do ảnh hưởng của Đại dịch COVID-19, khoa học công nghệ của Việt Nam vẫn đạt được những thành tựu đáng tự hào như chuyển đổi số, phát triển mạng 5G...

Truyền thông Đức đưa tin tìm thấy vật chứng nghi liên quan vụ phá hoại Nord Stream

Song Minh |

Con thuyền liên quan vụ phá hoại Nord Stream được cho là của một công ty thuộc sở hữu của người Ukraina, theo các nhà điều tra Đức.

Những phụ nữ không có 8.3, rong ruổi trên phố từ tinh mơ bán niềm vui

MINH HÀ - BẢO THOA |

Những người phụ nữ bán hoa rong ở Hà Nội chủ yếu từ các tỉnh lẻ phải lam lũ, tất bật bon chen mưu sinh nơi phố thị. Gánh nặng cơm áo, gạo tiền đè nặng lên vai khiến những người phụ nữ này chẳng bao giờ dám nghĩ đến Ngày Quốc tế phụ nữ mồng 8.3. Thay vào đó, họ đi bán niềm vui cho người khác kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Dự án bệnh viện có 8 phòng mổ chất lượng quốc tế thành nơi đẻ của muỗi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trước thực trạng nền y tế yếu kém, trong khi nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng cao, năm 2017, tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bệnh viện theo loại hình xã hội hóa với tổng mức đầu tư 1.100 tỉ đồng. Tiếc rằng sau 6 năm, dự án này chỉ là công trường bỏ hoang.

Nữ thủ lĩnh đội rà phá bom mìn

HƯNG THƠ |

Người truyền động lực để thành lập các đội rà phá bom mìn nữ ở tỉnh Quảng Trị là chị Nguyễn Thị Diệu Linh. 40 tuổi, chị Linh có 14 năm gắn bó với công tác khắc phục hậu quả bom mìn, hiện đang làm Quản lý Chương trình NPA tại tỉnh Quảng Trị (Tổ chức Quỹ Viện trợ nhân dân Na Uy).

Thành phố Buôn Ma Thuột yên bình trong ngày đầu năm mới

BẢO TRUNG |

Ghi nhận của phóng viên không khí thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trong ngày đầu năm mới 2021.

Sự pha trộn “kỳ lạ” của Real Madrid

TAM NGUYÊN |

Real Madrid chia tay năm 2020 bằng trận hòa 1-1 trên sân Elche, nhưng có một điểm rất thú vị trong đội hình của họ…

Nhà thiết kế Cần Thơ mang bộ sưu tập áo dài "Mai vàng Yên tử" tới Festival

AN NHIÊN |

Festival áo dài là sự kiện quy mô và ý nghĩa nhằm tôn vinh di sản áo dài Việt Nam, với sự tham gia của các nhà thiết kế tên tuổi ở Việt Nam thực hiện. Trong số này, nhà thiết kế Huệ Thi đến từ Cần Thơ vinh dự góp mặt với BST mang tên “Mai vàng Yên Tử - Sắc màu non thiêng”.

Make in Việt Nam, mạng 5G... và những thành tựu Khoa học Công nghệ năm 2020

Nhóm PV |

Trong một năm nhiều sóng gió do ảnh hưởng của Đại dịch COVID-19, khoa học công nghệ của Việt Nam vẫn đạt được những thành tựu đáng tự hào như chuyển đổi số, phát triển mạng 5G...