Theo tờ New York Times, SpaceX đã sa thải những nhân viên viết và phát tán một bức thư chỉ trích Elon Musk. Bức thư cho rằng, hành vi thường xuyên của Elon Musk trên mạng xã hội “gây mất tập trung và xấu hổ”. Đồng thời, bức thư cũng yêu cầu SpaceX lên án hành động này của vị CEO và cần phải “giải quyết công khai”.
Tuy nhiên, SpaceX vẫn lựa chọn tin tưởng Elon Musk và sa thải những người viết bức thư. Thông tin được tiết lộ bởi 3 nhân viên giấu tên và từ email của chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty - Gwynne Shotwell mà New York Times có được. Bà Gwynne Shotwell cho rằng, bức thư khiến nhân viên công ty cảm thấy không thoải mái làm việc, bị đe dọa, bắt nạt và thậm chí là tức giận vì ép họ phải ký vào một thứ không phản ánh đúng quan điểm của mình. Ngoài ra, công ty cũng có quá nhiều công việc quan trọng phải làm và không cần những hành động thái quá.
Nguồn cơn của bức thư bắt đầu từ việc Elon Musk dính vào vụ kiện với tiếp viên hàng không hồi tháng trước. Cụ thể, trang Business Insider đưa tin, một nữ tiếp viên hàng không tố cáo Elon Musk tự ý sờ đùi và yêu cầu cô massage khiêu dâm cho mình.
Để dàn xếp ổn thỏa vụ việc, ông đã phải trả 250.000 USD cho nạn nhân. Song, Elon Musk vẫn khẳng định, vụ lùm xùm này còn có nhiều uẩn khúc và bức thư tố cáo ông là sai sự thật.
Bên cạnh việc thông báo sa thải những nhân viên tham gia và phát tán bức thư, bà Gwynne Shotwell cũng nhấn mạnh toàn thể nhân viên tập trung vào sứ mệnh với SpaceX và dùng thời gian của bản thân để làm tốt nhất công việc của mình.
Elon Musk vốn là một nhân vật được công chúng quan tâm, nhưng kể từ khi ông đề xuất mua lại Twitter vào tháng 4 – thỏa thuận trị giá 44 tỉ USD vẫn chưa hoàn tất thì hành vi của ông ngày càng thu hút nhiều sự chú ý hơn. Trước sự cáo buộc của bức thư, vị tỉ phú được cho là đã nói với các nhân viên SpaceX rằng, họ phải dành ít nhất 40 giờ một tuần ở văn phòng nếu không muốn có nguy cơ bị sa thải.